← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 5, 2013
Đây là lời đe dọa em les Gia Nhật đã biết quá nhiều về thân thế gay của mình qua những lời tự thú trong PM - tức là mật thư đang bán ở Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh đó. Lời đe dọa được trích trong tạp chí ám thị mật thư (ra hàng ngày) đã được em Nhật tin đọc như một loại thuốc để điều trị bệnh tình của mình. Tin tưởng dùng thuốc là bước tiến triển tốt trong trị liệu các bệnh nhân tâm thần đó em. Gắng mua mật thư hàng ngày và bán mật thư đa cấp để điều trị em nhé. Lời đe dọa dành cho những kẻ đã biết quá nhiều về gay thế thân (các câu chuyện về gay trên wall này) của tác giả: "Ngươi đã biết quá nhiều, nếu muốn yên thân với kiếp les hãy mua mật thư lót vào ngực thì viên đạn ám sát sẽ dừng lại trong mật thư. Người có dám rèn luyện để xếp mật thư sao cho viên đạn dừng ở giữa trang cuối cùng và da ngực mi. Đó là lúc chỉ cần mua 1 cuốn mật thư để chơi trò che ngực thay bra thôi. Còn lại, chưa biết dùng nó vừa là lá chắn vừa là trò chơi thì phải mua mật thư hàng ngày để tích lũy kỹ năng mặc mật thư và trải nghiệm cảm giác viên đạn bắn vào mật thư chắn giữa mình và nó. Lúc đầu, mua đeo càng nhiều mật thư vào ngực càng an toàn trước viên đạn".
Xem thêm tác phẩm khác →