← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 7, 2014
Bạn thường bắt chước hoặc "bị giống" các thần tượng bởi 2 lí do: 1. Bạn muốn được hâm mộ như họ. Và cách nhanh nhất là copy diện mạo, điệu bộ của họ - những thứ dễ copy nhất. 2. Chúng ta thích cái hay. Bởi cái thích đó mà ta tiếp nạp rất nhanh những cái giỏi của họ, những cái giỏi hàng đầu. Và bởi những cái giỏi hàng đầu đó không dễ sớm vượt qua, từ ấn tượng, nó sẽ ám ảnh bạn và bạn sẽ làm ra cái giống nó, cả bởi sự không thoát được khỏi ảnh hưởng lẫn tình yêu, sự hài lòng với nó, muốn nối dài nó. Giống người mẹ tự hào vì đẻ được đứa con gái giống bố :"D Chính sự sáng tạo là kẻ đào luyện bản năng để kiến tạo bản thân. Ý chí về sáng tạo và sự sáng tạo mài dũa các hành vi sáng tác của cá thể và can thiệp ngược trở lại cấu tạo. Những tác phẩm sáng tạo chính là hiện thân của những ý chí đó. Một ban nhạc, một đội bóng đã chết nhưng những ca khúc, trận đấu của họ là nguồn "gene" đã được số hóa. Qua thưởng thức sáng tạo, tâm hồn người ta lai giống cái đẹp, cái hay, gieo mầm nó khắp nơi mà không nhất thiết phải qua di truyền huyết thống. Đó là một hướng đi của tiến hóa hay đơn giản, một hướng đi đẹp của sự sống. "Tôi không có thần tượng nào cả. Thần tượng là một trò trẻ con", chúng ta run run nói vậy bằng giọng trẻ con, cố gắng thể hiện một ý chí độc lập. "Tôi có vài chục thần tượng ở các lĩnh vực. Họ thường là những người hàng đầu ở các lĩnh vực đó. Thưởng thức và tìm hiểu cách làm của họ là cách tôi tiếp cận những thứ mới nhất, hay nhất của thế giới." <- Đây là mẫu câu đúng nhưng không nên sử dụng vì nếu dùng phải trả bản quyền đó nha. Điều này có thể gây đau khổ cho nhiều người giỏi, cố gắng nhưng không xuất chúng (extraodinary): Tôi giỏi trong nhân loại nhưng với bọn kia, tôi vẫn thuộc về nhân loại. Tôi ghét bọn dị nhân 😭 Nhưng điều này có thể an ủi chúng ta: Nếu ta không cố tình giống họ nhưng ta vẫn giống họ, điều đó cho thấy những gì họ tạo ra có một sức hút lớn. Sức hút đó đến từ những vẻ đẹp trong những sáng tạo của họ. Và mỗi sự sáng tạo - tạo ra cái chưa từng được tạo ra - là một bước đi của tiến hóa. Bị cám dỗ bước theo những bước đi lếch thếch, thất tha thất thểu đó cũng không phải tệ. Nó có thể trở thành sự tiến hóa của cả một cộng đồng. Ít nhất, mặt bằng dân trí cũng được nâng cao một bậc. Một người nước này có thể hơn người nước kia nhiều trăm bậc nhưng mặt bằng dân trí các nước chỉ hơn nhau vài bậc. Vì đa phần, con người là động vật chạy bằng năng lượng bắt chước. Họ bắt chước nhau xấu, bắt chước nhau tốt nhiều hơn là hành động vì hiểu rõ tốt xấu là gì. Sự nâng cao dân trí cơ bản cũng chỉ là cải thiện phép cư xử trong xã hội, tăng đào tạo kỹ năng sống cơ bản. Dân trí chỉ là lớp vỡ lòng. Bởi vì, nói đến dân trí là nói đến thứ trí tuệ của đám đông chung chung và nói đến công dân là nói đến quốc gia; và một công dân của quốc gia thì cũng chỉ là một con người bị giới hạn bởi vô số định kiến mà quốc gia đó tạo ra, tình cờ hoặc nhồi sọ. Đâu có mấy công dân thế giới đi đến đâu cũng mang hòa bình và tri thức vô tư phi chính trị tới đó. Bọn giỏi cũng chỉ là thấp kém trong mắt bọn xuất chúng như chúng ta thấp kém trong mắt bọn giỏi. Còn bọn xuất chúng, kiểu gì chúng cũng tự gây ra vấn đề thấp kém cho mình; rồi xã hội cũng cười chê chúng ở nhiều điểm, hòng lấy lại danh dự bị chúng cười nhạo.
Xem thêm tác phẩm khác →