← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 7, 2014
Bạn có thể tưởng tượng về một thế giới ngày mai. Ngày mai ở đây là tương lai gần. 10 năm, 20 năm... Có thể nó sẽ nhộn nhịp vật thể bay. Người ta có thể thiết kế hình dạng bản thân nhờ những công nghệ mô phỏng hay tái tạo vượt xa silicon. Có thể có những loại hình nghệ thuật mới ra đời, gắn với sự bất định của cấu trúc cơ thể, vật chất. Chó, mèo, động vật có thể giao tiếp và giúp đỡ con người, đóng phin nhiều hơn ngoài việc bị tiêu diệt, ăn thịt hay làm thí nghiệm. Cũng có thể, nó sẽ duy trì nhịp độ như hiện nay: Cải thiện dần và vẫn đầy khu biệt. Chênh lệch công nghệ và sự thống trị của những lối làm ăn coi con người là công cụ rẻ tiền tiếp tục nới rộng hố thẳm giàu nghèo. Có những lớp người độ xử lí của não ngày càng phức tạp trong khi có những người tiếp tục chứng tỏ họ chỉ hợp với việc trở thành công cụ. Những người giàu ở trên cùng đủ thông minh và quyền lực để giữ cho mâu thuẫn từ hố thẳm không bùng nổ hoặc bùng nổ theo cách của họ. Thảm họa môi trường, nạn zombie, chiến tranh giữa các vì sao tiếp tục được tưởng tượng bạo liệt, chi tiết hơn trên phim ảnh. Bạn cứ tưởng tượng đi, bạn cứ thực tế đi. Đó là việc của bạn. Còn việc của tôi chỉ là câu like cho page này, những mong một ngày thế giới tử tế hơn, người ta biết sòng phẳng với cái hay mình nhận được, như người ta vẫn trả thù nhau rất sòng phẳng, không hề đắn đo, cò kè kiểu: Mày đánh tao 2 cái thì cho tao đánh lại 1 cái thôi, cho tao nợ 1 cái nha, tao sợ làm đau người khác lắm, hihi ^^
Xem thêm tác phẩm khác →