← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 7, 2014
Mỗi lần sực tỉnh khỏi một cơn ác mộng luẩn quẩn, tôi lại thấy mình ngồi đó, tay lăn chuột - chiếc xe lăn của mọi lứa tuổi. Đến một lúc nào đó, computer sẽ được cấy vào người, các hình ảnh được máy tính tạo ra sẽ chắn tầm nhìn của chúng ta như một màn hình chiếu đoạn phim đã dựng sẵn chắn trước security cam. Sao bạn không bỏ nó ra khỏi người? Tôi sẽ không bỏ nó ra, chính bạn cũng thấy mình luôn ngồi đó, tay lăn bánh xe lăn và hài lòng mà. Và rồi máy tính all-in-one có thể bơm các chất, dùng thông tin kích hoạt các chất khiến thay đổi các phản ứng hóa học trong não, trong cơ thể ở những mức tinh vi mà ta (dù không hề có nhu cầu trị liệu hay hưng phấn) không hề cảm thấy đang bị tiêm thuốc hay đang bị chơi. Các phản xạ có điều kiện đó sẽ tạo ra những hành vi theo lập trình. Một người ngồi từ xa có thể DJ cả một trại tâm thần online khắp thế giới như tin lá cải vẫn làm với người dân Việt Nam kính yêu. Những lúc đó, tôi không sợ thảm họa The Matrix cho nhân loại, tôi sẽ thấy thích vì được sử dụng công nghệ mới. Có người giỏi tạo ra thiết bị, có người giỏi dùng chúng để để phục vụ sự nghiệp nô lệ hóa kẻ khác, có những người giỏi khen ngợi chúng và cũng có những người giỏi những cái khác... Thế giới có nhiều người giỏi và trong đó cũng có những người tử tế, hàng ngày vẫn giúp cả người khổ lẫn người không khổ, tôi yên tâm câu view cày tiền :"D
Xem thêm tác phẩm khác →