← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 6, 2014
Báo cáo của điệp viên chó đốm Hai :"Dee. To: ODEPLANET Subject: :"Dee Cuộc đời con người được lập trình theo một kế hoạch lớn nhưng sơ sài: Sinh tồn và duy trì nòi giống để đảm bảo sự duy trì của dòng giống. Con người được lập trình để sống vì loài mình. Con người được lập trình sống để duy trì loài người nhưng họ dễdàngvàsẵnsàng tiêu diệt, nhìn sự bị tiêu diệt của kẻ không đem lại cho họ cảm giác đồng loại. Họ có sự tự tin rằng, bộ tộc, nhóm của họ được chọn, đủ sức để duy trì loài người dù giết đi hay mất đi tất cả những kẻ khác. Đó làm nguồn cảm hứng vô tận cho các phin tận thế hay dị nhân. "Nhưng câu hỏi được đặt ra là: Cảm giác đồng loại là gì? Là cảm giác không có nhu cầu hành hạ hay đứng trên. Hãy mạnh hơn kẻ khác, họ sẽ tự giảm nhu cầu đứng trên của họ xuống, và kéo theo là sự sụt giảm của nhu cầu hành hạ. Be strong. Be stupid :"D" Đoạn trích trên là từ Nhật ký tuổi hồng của anh nhà thơ - một người mà chó nhân tôi thấy có cảm giác đồng loại.
Xem thêm tác phẩm khác →