Lời chào cao hơn năm mới
Tự bao giờ, thời gian với người vô nghĩa như mình không phải vòng lặp theo mỗi năm. Nó cứ trôi qua và mỗi lần nó trôi qua, những gì không cần thiết được cuốn bay, những gì không giữ được cũng trôi đi. Chỉ còn nỗi sầu nhân thế còn ở lại, như đám khói thuốc đã lên rêu một bên phổi. Hự (ho ra máo).
Mỗi năm mới, dù chưa đến, đã như trẻ em Việt Nam chưa ra đời, gánh trước rất nhiều nợ công.
Một năm chưa biết sẽ ra sao nhưng chúng ta đều vạch ra kế hoạch và nhồi bông nó vào kế hoạch đó. Nhờ thao tác nhồi bông này, về sau, chúng ta có thể điểm lại cuộc đời như những anh tướng cuối đời bản thân chỉ còn là bộ quân phục và hàng huân chương lấp lánh - trông nhang nhác đám khóa tình yêu tụi trẻ trâu chốt lên những cây cầu rồi đi theo hai hướng trong những cánh đào bay, rác bay, que kem bay, lá bay, siêu nhân bay...
Chúng ta lập trình bản thân cho một năm: Xin ấn, chen chúc đi du lịch các dịp lễ để lại các bãi biển cô đơn phần còn lại trong năm, đi ăn Cao Lâu, nghỉ làm xem đá bóng, cày phin, ra album, tạo được máy thu hoạch cà phê pha chế, đóng hộp tại chỗ...
Còn đời chúng ta thì được lập trình theo một kế hoạch lớn nhưng sơ sài hơn: Sinh tồn và duy trì nòi giống để đảm bảo sự duy trì của dòng giống. Con người được lập trình để dành một phần hay toàn bộ cuộc sống vì loài mình.
Bạn sẽ đưa ra các ví dụ con người ích kỷ, tiêu diệt, ăn thịt lẫn nhau. Nhưng tại cơ chế phản biện tự động của bạn ngắt lời tôi đó chứ. Thông minh. Khen phát cho đỡ lười đọc :"D
Con người được lập trình sống để duy trì loài người nhưng họ dễ dàng sẵn sàng tiêu diệt, nhìn sự bị tiêu diệt của kẻ không đem lại cho họ cảm giác đồng loại.
Họ có sự tự tin rằng, bộ tộc, nhóm của họ được chọn, đủ sức để duy trì loài người dù giết đi hay mất đi tất cả những kẻ khác. Cũng nhiều người bỏ xác trong chiến tranh trước khi kịp nhận ra: Đã nhiều nền văn minh dù vĩ cuồng và thực lực mạnh đến đâu, cũng lùi lại, nhường chỗ cho nền dân chủ. *Tung hoa*.
Thế giới đang đi đến nền dân chủ theo nghĩa ngày một nhân bản hơn. Nói chính xác, vô cảm hơn vì cảm xúc bị co ngắn khi phải chạy theo quá nhiều thông tin, nhưng ít ác hơn vì sự văn minh đang tỏa ra nhiều ánh sáng hơn, được trông thấy rõ hơn.
Con người khi đã biết tích trữ, chế ngự được nỗi lo về sinh tồn, thỏa mãn được các nhu cầu cơ bản bằng việc vung tiền xây hầm, mua du thuyền, tàu vũ trụ... bèn tập trung đối mặt với thôi thúc từ bản năng lớn còn lại: Duy trì loài người trong một thế giới mà định nghĩa về con người đang diễn biến hết sức phức tạp. Áp lực xây dựng những hệ khái niệm linh hoạt hơn, thích ứng với các khái niệm của thế giới mới, củng cố xu hướng nhồi bông nhân loại vào sự nhân bản cũng là một thử thách cho tất cả chúng ta. Các đồng chí cố lên. Cố xuống cũng :"Dc.
Thế giới may mắn vì các nước dân chủ nhất thế giới đang dần là những nước mạnh nhất và đang đoàn kết với nhau qua nhiều hình thức thân mật xã giao được biểu đạt trước truyền thông hơn.
Trong nội bộ các tổ chức duy trì các nền tảng dân chủ đã được thiết lập khá vững chắc (trong hiến pháp và pháp luật), luôn có những người tàn bạo, giỏi ngụy trang. Nhưng dù sao, đó cũng là chi tiết để làm phin gay cấn hơn, làm người xem thông minh hơn khi đặt nhiều câu hỏi về tính tiến hóa của minh bạch trong mỗi bộ máy của hãng Dân Chủ. *Tung hoa yếu ớt vớt vát*.
Nếu muốn được bọn dân chủ mạnh trên thế giới quan tâm, coi là đồng loại, bảo kê trước con chị China đành hanh, ngoài làm con em Dzuê Nản to mồm biết la làng như hiện nay, buộc phải học sống văn minh như bọn dân chủ đàn anh. Theo đài địch, áp lực dân chủ hóa bộ máy nhà nước đang lớn hơn bao giờ hết. Nhưng bộ máy nhà nước giờ rất mạnh, không gì thay đổi được vì quan chức rất dốt, không hiểu gì về tương lai với viễn cảnh thế giới đâu, hàng ngày não nhích mông được vài mili là khá rồi. Máy lởm nhưng nó có súng, cứ thế mà xài, sống chung với lũ thôi.
Nói cho qua ngày thôi, mình sống vô tổ chức nên cũng kệ cuộc sống.
Mà sống không có thời khóa biểu cũng khổ. Được hôm dậy sớm ra vườn ngắm cây cối tự nhiên viết Lời chào năm mới là sao :"D