← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 3, 2014
BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG KIỆT SỨC VÌ THỦ DÂM CỦA THANH NIÊN HÀ THÀNH Sau mỗi lần bất chấp mọi thứ để nghỉ ngơi, ngủ đã, dậy bảo: "Mày được sạc pin rồi đấy, làm gì đó cho đỡ cute đê". Thế là cắm đầu lên fb viết. Nhiều lần 1 ngày viết vài chục bài, bài nào cũng tập trung cao độ và làm cho độc giả khó tính về chất lượng viết và bất công với bản thân như mình hài lòng. Đứng trước những lần phá sâu kỷ lục thế giới, vốn là người khiêm cung, cũng chỉ đứng đó, ưỡn ngực, vuốt tóc, tay chống hông hoá đá chờ chồng. Đại khái là thấy oke, yên tâm ôm thân xác rã rời ngủ, thế giới sẽ biết share và :Dee. Ngủ dậy thành tỷ phú vì đã thành super master trong lĩnh vực của mình. Ngủ dậy, vài chục bài thơ đỉnh, trung bình mỗi bài 5 likes. Thoai, hem sao, của đi thay người, bọn độc giả ngu thì biết gì ngoài việc tỏ ra là nạn nhân của spam. Sẽ có lúc nó đập vào mắt ai đó trí thức, có chút thông minh và can đảm, họ sẽ la làng, mình sẽ có tiền mua xèng cho con chơi game tĩ tã. Rồi có đến 100 lần phá sâu kỷ lục thế giới trực tiếp trên fb, tỉnh dậy, lời vẫn như đồn. Tự nhủ, thoai, dù sao cũng là việc vừa sáng tác và luyện tập, ấm thân là ngon roài. Nhưng sau trải nghiệm thì có một kết luận: Với tất cả các bằng chứng lù lù, việc [khinh bọn trí thức Việt Nam lười tìm tòi, lười hô lên trước cái hay, thậm chí, đếch hiểu thế nào là sáng tạo] là cảm giác chính xác. Nhưng đừng đú khinh theo khi bạn cũng chẳng động tay chân cho tử tế gì, bạn ngu ạ :"D Kết luận xong lại viết lách, tổ chức sân chơi free, làm thêm nhiều trò ba láp. Đến lúc hưu non bèn trở nên khó tính, gian xảo. Sẽ làm như sau: 1. Tiếp tục cày trực tiếp trên fb vì đó đã thành thú vui cho bản thân. 2. Ủn tất cả phen. 3. Để chế độ phen mới đọc được. 4. Ai muốn add phen để duyệt wall, gửi 500k vào tài khoản. Có tin nhận dc tiền sẽ accept phen dee quét. Sau một tháng kể từ ngày add lại ủn, nạp tiền lại add. Hự, lại một ý tưởng khủng trôi qua hệ thống não heo. Kệ, cứ việc mình mình làm với nụ cười duy trì trên mông :"D
Xem thêm tác phẩm khác →