2 THANH NIÊN NHẬP VIỆN VÌ MUỐN TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC HENTAI Y TÁ
Càng ngày càng sợ đồng tiền
Nó tạo ra đam mê kinh doanh cho quá nhiều người hem có đạo đức và năng lực kinh doanh như mình.
Chỉ vì tiền mà thời gian qua mà mình đã đâm đầu vào làm các Ode khốn kiếp kiếm lời.
Kết quả báo cáo đầu năm:
1. Lỗ 100 triệu gồm rất nhiều tiền giật của bạn bè, gái, làm suy thoái cảm nhận về tiền của những người làm cùng. Có nhiều nhân viên, nhất là mơ mộng như Poem x Poem, hàng đêm cầm tiền tha thẩn nói: ":"Dc". Nói ngu vãi. Con nhỏ khốn khiếp, đặt viết motto cho áo Ồ :"De từ lâu lắm rồi chưa xong. Hôm nọ bán quán đã hỏi Bùi Minh Hùng sẵn sàng trả cho hôm nay bao nhiêu nó nói 200k rồi mà lúc về đưa tiền nhỏ Poem này còn xua tay xuỳ xuỳ đốt vía. Ghi nợ 200k, mau viết 10 câu in áo từ wall của tôi để trả nợ.
2. Gia đình và bà con khối phố bảo: Thôi ông ngồi im, sinh hoạt đúng giờ đi, không được làm gì nữa, có người bao ăn, đá bóng, điện tử, mát xa, nhà hàng, khách sạn, cơm tấm, đi Mỹ, karaoke, độ bóng, lô đề, bố thí cho bọn người nghèo khốn kiếp, đú xe với các anh chị người giầu cute, nhã nhặn, lịch duyệt, thích nâng bi, dà dà, các anh chị lại nhà :"D Chỉ có một cái hem được làm là hút cỏ. Hút cỏ hem tốt cho trí nhớ mà ông thì có trí nhớ đâu. Để có trí nhớ rồi hẵng hút nhé.
Kết luận sơ bộ:
- Đám đông nhìn anh hem hiểu, kêu làm ăn bệnh. Nhưng anh muốn trở thành cái ai muốn anh trở thành, anh hay đám đông (cha mẹ, người bán KFC, người yêu, Thượng Đế, bàn chải, chó mèo, phòng thí nghiệm...)?
- Cách nghỉ ngơi tốt nhất khi ông bà già có tiền mà cứ tham con cái có danh vọng, giỏi làm kinh tế như con người ta là sống ít nhu cầu thôi, không ngửa tay xin, lúc thiếu thì để tự cho hoặc đi xin gái. Rồi đến lúc biết xấu hổ vì tiêu tiền của gái thì vay tiền làm ăn, nghịch chán hiên ngang phá sản.
Các chú có bố là cán sự lớp nhưng cũng mong làm tốt cho đời đưa hết tiền đây anh tiêu vào Ồ De cho các chú. Rồi các chú cũng được nghỉ hưu non như anh. Tháp nghỉ hưu non đa cấp. Có điều, các chú phải đóng phí làm dơ tiếng Ồ De mỗi lần chúng ta lừa đảo gia đình, tổ dân phố, người nghèo, người tàn tật, giáo sư, tội phạm, động vật...