← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 3, 2014
Truyện ngắn Dây chuyền Thượng Đế Họ đứng đó, nhận cái vừa ráp thêm, ráp thêm, rap them, rap thêm, ráp theme chi tiết... Cùng trong dây chuyền, nhưng mỗi người trong một bức màn kín. Họ không biết họ đang lắp ráp con người. Trừ người cuối cùng của quy trình, Thượng Đế cute của chúng ta. Ảnh là người vận chuyển đã thả chúng ta xuống trái đất. Được chế tạo để một người xuất sắc như ảnh đi giao hàng thì chỉ có thể là chủng loại xuất sắc - con người - thoai. Hoặc, bọn biết đọc truyện này thì đúng là con người roài. Đó không phải cách lập luận của tôi. Đó là cách suy luận của ảnh. Quay lại không khí huyền bí, chuẩn tông hài hước đen. Thế giới được sinh ra theo mô hình bán hàng đa cấp. Các ý niệm được lắp ráp, đóng hộp và chuyển cho những miệng não bị cài đặt quá nhiều phần mềm nỗi sợ: Sợ thiếu thông minh, sợ con thiếu thông minh, sợ dính màu vào quần áo, vào tay, sợ thú nhận màu sắc dính vào quần áo và chân tay hem hề bẩn, chỉ khơi dậy khái niệm về sự bẩn. Và sự khơi dậy này là do một ý niệm bẩn được cài đặt sơ sài. "Đừng đụng vào đó, bẩn", đứa trẻ giật thót mình, lùi lại, tung cú đá song phi giữa mặt Bao Chửng. Bao Chửng mặt lem luốc nói: "Thôi, ông nghịch đất tiếp đi. Nhưng nhớ dùng xà phòng Like Boy nha. Tôi nhớ nhắc ông là nhờ tôi dùng hoạt huyết dưỡng lão của Cha pha cô, ô tô pha nhớt đó :"D" Dễ dàng bị cài đặt ý niệm, dễ dàng bị virus tư tưởng. Đó là lí do người ta hành xử giống nhau đến thế. Giờ sao ta? Văn học thì có cần đưa giải pháp không? Bố cứ đưa đấy, tưởng dọa có giải pháp là hem được vào làng văn mà bố nhịn khoe giải pháp chắc :"D Tôi là người thích tìm giải pháp rốt ráo cho nhiều vấn đề. Và tôi tìm nó thông qua việc nghĩ, viết. Vì vậy, bạn nên nhìn tôi trước tiên như một nhà tư tưởng, người sáng tạo thì bạn mới biết cầu thị đọc một người trẻ có thể đưa ra nhiều giải pháp cho các vấn đề của bạn, đặc biệt là vấn đề tâm trí. Bởi tôi cũng xác định địa hạt của mình là viết và viết thì sẽ có những mảng thực tế mình không hiểu được nên hem chém gió lung tung đâu. Yên tâm khi póc tem. Rồi chừng nào nhà thơ được kiss ass thì hẵng cộng thêm namecard nhà thơ vào. Còn bi h, đừng dùng nó để giới thiệu tôi, làm lệch quan điểm của người tiếp nhận. Sau khi cà kê nhí nhảnh, những người tiếp xúc với tôi toàn thấy hay quá, tự nhiên tăng thiện cảm với nhà thơ nói chung. Hem được, thế là thế nào. Tôi ích kỷ lắm, tôi hem muốn bọn hem liên quan được ăn theo rồi thi nhao làm thơ làm bẩn thế giới thơ, hạ giá thị trường thơ của tôi. Quan điểm trong sáng về nhà thơ đang rửa được một tí thì bọn đó lại bu vào để lại vết dép. Hem :"Dc. Hem. :"Dc. Những người tiếp xúc trực tiếp (hem bao, tôi phải trai bao đâu) bảo: "Chị không thích thơ mà tại sao cứ mê đắm thơ em, tối nai có chỗ ngủ chưa cưng?". Sau khi mây mưa, hoa lá với người chị liệt nữ chung tình thực ra chính là một con hồ ly có tên Tyrannosaurus, người em pede liền đáp: "Tại chị ngu hem chịu hiểu sáng tạo là gì chứ sao. Sáng tạo là khi ta đụng vào một chủ đề, tập trung vào nó, nó sẽ nở hoa. Cũng là hem may cho thơ khi bị em đụng vào thoai :"D" Đổi tông thuyết pháp huê tình Kiếm like chạy chợ, xếp hình, ngắm like
Xem thêm tác phẩm khác →