Bắt nạt bài “Bắt nạt”
*
Việc phủ nhận những giá trị cao cấp (cũng như sự mượt mà của kỹ thuật vần điệu khó nhà thơ nào đạt được) trong bài “Bắt nạt” cho thấy:
Cảm nhận của bạn thua xa nhiều đứa trẻ vài tuổi rất yêu thích bài thơ.
Càng tập hợp được nhiều người chia sẻ sự thiếu thẩm mỹ và mất cảm thụ đó, bạn càng chỉ ra một thực trạng:
Đang có một đám đông lớn những người trẻ mất cảm thụ với dòng Tiếng Việt trong sáng, tinh tế nhất. Và nếu sau bao thông tin chứa điều hay lẽ phải được chia sẻ, họ vẫn giữ tâm lí thù địch thì họ đang bất chấp đúng sai.
Hãy nhìn lại xem thứ ngôn ngữ trong Facebook, comment của bạn khác xa Tiếng Việt đẹp đẽ thế nào. Nó có liên hệ nhân quả tới sự mất cảm thụ của bạn với nhiều điều đẹp đẽ. Xin lưu ý giúp điều này nếu muốn quay lại đúng đường sáng của trí tuệ.
Những người cần lưu ý nhất là những người viết trẻ nhưng cảm thụ kém và giỏi tập hợp đám đông dốt nát quanh mình, thao túng sự dốt nát của họ. Như vậy là thiếu cả trình độ lẫn tư cách. Đó không phải cách để tiến xa trong nghề viết.
Các bạn đang tự huỷ hoại thanh danh khi dùng sự thấp kém và nhiều thủ đoạn để tuyên truyền sai trái về một huyền thoại đã được đông đảo người lớn, trẻ em cũng như nhiều cây viết chân thành và có trình độ công nhận từ lâu.
Bạn viện đến những tác giả xưa bạn thật dễ dàng cảm thụ nhưng thực ra, đó là lúc cảm thụ của bạn với Tiếng Việt chưa bị đóng lại hay huỷ hoại.
Ngôn ngữ trong bài “Bắt nạt” vẫn mạch lạc, tinh tế như một sự nối dài những nét đẹp truyền thống mà chính bạn đang từ bỏ nhưng lại nhân danh.
Đây là những điều mà một trong những cây viết sử dụng Tiếng Việt tốt nhất trong thơ ca đang chia sẻ với bạn.
Bạn có thể phủ nhận điều đó nhưng đó là sự thật.
Đừng để chối bỏ cảm thụ và sự thật trở thành thương hiệu của nhóm mình hay thế hệ mình.
Đây là lời khuyên chân thành với con đường tối các bạn đang đi và cố gắng kéo người khác theo.
Những trẻ con thông thái và trong sáng khác ở ngoài nhóm phá Tiếng Việt của các bạn đông hơn các bạn rất nhiều. Có thể các bạn ấy không hợp tính bầy đàn dốt nát và đầy nguỵ biện, thủ đoạn của các bạn nên không vào khai sáng cho các bạn thôi.
Khi các bạn không có thiện cảm với mình, các bạn từ chối sự chấp nhận điều đúng từ mình cũng là tâm lí dễ hiểu.
Mình không định thuyết phục các bạn, chỉ là chỉ ra một hiện trạng tăm tối trong giới trẻ. Người còn cảm thụ tốt với đúng sai sẽ tiếp thu và quay lại được.
Và sau chuyện này mình cũng không hề mất niềm tin vào giới trẻ. Vì mình biết nhiều những người trẻ thực sự đang đưa Việt Nam đi lên bằng năng lực và sự tử tế mà các bạn không hề đại diện cho họ.