Tôi bấm vào tải thông tin của mình xuống và đây là thứ Facebook đưa cho tôi.
Hàng triệu lần Facebook đã xâm hại, quấy rối tôi. Từ nhảy font liên tục khi soạn thảo, liên tục đưa sai số liệu, tự bị Like Page ai đó, tự bị bật Video khi vừa mở máy, đưa cho nội dung bẩn thỉu, trắc nghiệm như tinh tinh bằng vô số trò, giấu Like, Share, Comment, Inbox nhiều lỗi, Theme và Emoji hay dùng quanh năm suốt ngày bị giấu… Mỗi ngày hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn lần như vậy.
Đến tôi là một tác giả tạo nên kho nội dung hơn 10000 tác phẩm như vậy và đáng giá với nhân loại này mà nó còn cản trở công việc liên tục thì nó đâu còn tử tế với ai. Chắc chắn Facebook đang xâm hại hàng tỷ người lớn và trẻ em, dần biến họ thành kiểu người chúng muốn với những trò tôi vừa liệt kê và đó chỉ là vài ví dụ nhỏ.
Với ty tỷ hành vi tội ác với con người như vậy, Facebook chắc chắn là một trong những tập đoàn bẩn thỉu nhiều tội lỗi nhất hiện tại và Mark Zuckerberg cũng như chính phủ Mỹ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về việc này. Không chỉ Facebook, Google hay Apple cũng có quá nhiều lập trình mất nhân tính với nhân loại này.
Tôi bị vướng kho nội dung, vướng khách hàng nên vẫn còn ở đây một thời gian nhưng cũng có thể từ bỏ cái chuồng mà bọn súc vật tạo ra để nhốt nhân loại này bất cứ lúc nào. Đôi khi, tôi nghĩ, lí do mình và nhiều người thực tâm với chất lượng cuộc sống ở đây còn là trong bất cứ cái nhà tù nào cũng cần có tri thức. Và bọn cai ngục cũng cần được tiếp xúc với tri thức.
Cái điện thoại như một thiết bị theo dõi mà mỗi người tự nguyện mang theo cũng có hàng chục hãng công nghệ ngồi dỏng tai và mắt lên theo dõi cùng lúc. Vinh dự quá, bọn mày lại sợ anh cô đơn, dành thời gian nghe anh, quan tâm anh và mọi người từ sáng tới đêm như chăm lo cho lũ chuột trong lồng kính rải thức ăn gây nghiện mà chỉ bọn mày bên ngoài mới nhìn xuyên được.
Nhưng với mỗi hành vi đều chứa một thông điệp và tín hiệu nên bất cứ cái gì bọn mày làm với con người đều có thể bị đọc ngược lại về thủ đoạn và mức nhân tính của bọn mày. Với người có năng lực phân tích như anh thì đọc vị mỗi lần bọn mày làm trò với anh càng dễ.
Đơn giản, nếu bọn mày không làm sai thì anh đã làm việc thoải mái thay vì phải kiên trì vượt qua vô số lỗi của bọn mày. Anh có làm gì phức tạp hơn các thao tác đọc, viết cơ bản đâu mà còn chưa đáp ứng tốt và liên tục quấy rối việc đó. Ví dụ đang gõ bình thường không tag ai mà cũng tự tag người khác liên tục. Gõ 5 câu liên tục mà không bị một thứ gì đó của bọn mày nhảy ra quấy rối đã là kỳ tích. Có công ty tử tế nào để thứ hạ đẳng này diễn ra không ngừng nghỉ?
Hãy học được điều này: Năng lực của con người là vô tận, thế giới trên cao là vô tận nên trong bẫy của bọn mày thì con người vẫn không mất kết nối với vũ trụ và không hoàn toàn mất đi sự chở che. Và đi ngược lại sự chở che đó, âm mưu nhào nhặn nhân loại bằng tư cách bẩn thỉu của bọn mày, bọn mày đang chống lại Thượng Đế.
Cũng có thể vẫn còn nhân viên Facebook có nhân tính đang làm việc trong concept súc vật của bọn mày nhưng họ quá ít nên bọn mày mới ngang nhiên xâm hại người dùng từng phút giây với sự đồng loã bao che của chính phủ cũng không kém phần súc vật như vậy. Đám IT không nhận ra các chiêu trò vô lương tâm diễn ra hàng ngày này chỉ là đám có tư duy nô lệ và cuộc đời vốn không thực sự đi theo điều đúng để có đủ nhạy cảm dễ dàng nhận ra sai trái.
Thái độ của anh là khinh bỉ tột cùng đám làm công nghệ không có mục tiêu tích luỹ nhân tính cho bản thân nhưng anh cũng chẳng stress. Vì anh trần trụi trước sự rình mò của bọn mày nhưng vẫn chẳng có gì xấu xa để phải sợ hãi. Anh chỉ là cỗ máy chăm chỉ sáng tác mong giúp ích và tạo thêm hạnh phúc, giải pháp cho nhân loại này. Và là một người đàn ông với những sinh hoạt cơ bản, không làm hại ai, ngay cả trong suy nghĩ.
Liên tục cản trở công việc và xâm hại một con người như vậy của nhân loại để đổi lấy sự khinh bỉ gần như tuyệt đối bị khắc lên tấm bia miệng của nhân loại, bọn mày dùng cuộc đời để làm gì vậy, Facebook và Mark Zuckerberg? Tại sao để tao phải Post hàng chục Post như thế này rồi?
Đời là hư không, cát bụi, vô thường nhiều khi chính là một phần thái độ sống để không bị huỷ hoại hoàn toàn bởi sự tiếc nuối những chiếc lồng mà bọn vô lại này tranh nhau chụp lên nhân loại như úp nơm bắt cá. Có lẽ bọn mày không hẳn là con người hoặc lương tri chưa tiến hoá tới mức đó nên không tử tế với con người. Nhưng loài người sẽ không bị trói trong bàn tay đứa nào hết.
Xin lỗi độc giả vì sẽ có lúc phải rời Facebook để không phải sống ở nơi evil như thế này. Cũng rất xin lỗi độc giả vì có phần hấp dẫn quá làm các bạn phải dành thời gian ở đây để đọc. Nhưng mình tin con người sẽ tạo ra được nhiều mảnh đất tốt hơn, thật tâm hơn với con người. Con người xứng đáng có những nhà cung cấp có lương tâm hơn. Nếu con người giỏi và tử tế thật sự thì sẽ là như vậy.
Trước đây mình hay tiếc tác phẩm, muốn giữ lại thành kho tham khảo cho mọi người. Nhưng nhân loại vẫn luôn có nhiều người đỉnh, không đọc mình thì đọc người khác, không vấn đề gì.
Nhưng cũng có thể nếu mình thuộc dạng đỉnh của đỉnh (với chất lượng nội dung, cách phân tích, trình bày vấn đề cũng như cách tương tác với nhân loại quá khác biệt như vậy) thì đợi có lại cũng hơi lâu.
Mình thì kiểu gì vẫn trải nghiệm đầy đủ cuộc đời mình nên giả sử có thiệt là thiệt cho độc giả.
Cũng không rõ lúc nào mình rời Facebook hay có bị nó trả thù không nhưng cứ vậy đã, cuộc sống mà. Cũng phải tin vào sự bảo vệ của vũ trụ và sức mạnh của phần nhân loại tử tế nữa.
Mình để Public khá nhiều Post từ hồi đầu lên đây năm 2009, ai thích có thể lưu lại. Có thể Facebook đã làm mất rất nhiều thứ trong kho này rồi. Riêng Video nó giấu đâu hết, chỉ còn khoảng vài %.
Tôi xin tuyên bố, tôi không chắc là Facebook không lén lút sửa, xoá kho Post của tôi :” D D
Have fun :” )