← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 8, 2021
Chủ, khách * [Tác giả không nên nói về mình, tác phẩm của mình vì sẽ mất tính khách quan] là một nguỵ biện. Nếu để quan khách nói mà “năm người mười ý” thì sự thật nằm ở đâu? Khách quan chỉ đơn giản là sự hiểu đúng. 1 + 1 = 2, tôi vẫn có thể nói đúng vì tôi hiểu đúng đáp án khách quan này. Và để hiểu đúng cần trình độ hiểu chứ không phải là ai hiểu. Tác giả hay khán giả, ai có trình độ hiểu cao hơn về tác phẩm thì sẽ hiểu hơn. Mỗi người chỉ có một cái đầu, dù nghĩ mình thuộc về đám đông nhiều đầu thì cũng chỉ xử lí thông tin và đưa thông tin bằng cái đầu mình thôi. Đầu ông hay đầu tôi thì cũng lấy thông tin từ chính mình, vũ trụ và đám đông. Đầu ai xử lí thông tin tốt hơn thì tư duy chính xác hơn. Một hãng xe tiền tỷ thì nhà sản xuất am tường về chiếc xe của mình hơn hay khách hàng? Một phát minh vừa được đưa ra thì ai rành về nó hơn tác giả? [Tác giả không nên nói về mình, tác phẩm của mình vì rất có thể có một bọn dở hơi đem nguỵ biện về điều đó ra chê bai, phiền lắm] mới là điều chính xác. Tôi giấu vợ tiền ở đâu thì ông rõ chỗ giấu hơn hay tôi rõ hơn? Ông giấu ở đáy giả của thùng rác chứ gì? Sao ông biết? Hay là…? Anh em mình cùng khổ một cách khách quan mà.
Xem thêm tác phẩm khác →