Thư mời về bài “Bắt nạt”
*
Mặc dù có rất nhiều bài viết của giáo viên và độc giả trân trọng việc đưa bài “Bắt nạt” vào sách Ngữ văn 6 nhưng mình không chia sẻ ở đây. Lí do là sợ việc một số nhóm trẻ con bắt nạt bất chấp lí lẽ và thông tin cũng như nhiều thủ đoạn đã thành kỹ năng tấn công mạng ở đây có thể làm phiền họ.
Chúng luôn cố giữ vững niềm tin hoặc luận điệu “Bắt nạt” là bài thơ dở tệ hoặc sai trái, không xứng đáng đưa vào SGK, số người thích chẳng là bao so với số người phản đối, chúng tôi là trẻ em đây và chúng tôi không thích. Chúng cố gắng cài đặt điều đó vào đầu nhiều người khác, bất chấp sự thật được chỉ ra là nhiều thứ không phải vậy.
Trẻ em tinh tế và tử tế đâu nhiều thủ đoạn tấn công và tàn bạo với bài thơ hơn 6 năm qua có trên mạng và có trong cuốn Ra vườn nhặt nắng đã bán hơn 11000 bản không thấy một comment chê và nhiều trẻ em cảm thụ được rất tự nhiên như vậy chứ.
Mình hoàn toàn chấp nhận việc bị trẻ em chê hoặc tập hợp lại chê nếu các bạn cùng có cảm nhận trong sáng, thật tâm là bài thơ dở hoặc sai, không xứng đáng. Chính vì vậy mà mình đã dành nhiều thời gian giải thích, chia sẻ rõ ràng với nhiều bạn dù không chắc bạn nào đội lốt trẻ em.
Nhưng vận động hành lang với kiểu nói năng thực sự mất dạy, văng bậy trơn mồm, nhồi vào đầu những đứa trẻ khác sự chê bai không có lí lẽ khi chúng còn chưa đọc kỹ bài thơ lại là thủ đoạn, thao túng, gây hại cho cảm thụ của trẻ em khác và không đủ tư cách nhân danh trẻ con.
Rất có thể chính lối sống thủ đoạn và thiện chiến biến chúng thành kẻ bắt nạt và bài thơ chống lại việc bắt nạt ảnh hưởng tới lợi ích, lợi ích nhóm bắt nạt của chúng nên chúng không từ thủ đoạn để chống lại.
Nói ra điều này là để mọi người có nhìn nhận đang có một vấn đề như vậy, tránh bị những nhóm như vậy thao túng vì có thể chúng sẽ ngày càng lắm chiêu trò với nhiều người khác.
Điều mình muốn lên án là những người lớn hùa theo hoặc kích động chúng. Là người lớn nhưng chê bai cụt lủn, không chứng minh rồi tag người này người kia vào cho đông, cực kỳ vô trách nhiệm và bẩn tính.
Chỉ cần người lớn có được tính người thôi thì những nhóm này sẽ tự tan rã hoặc bị người lớn giải tán. Chúng đâu đại diện cho trẻ em vì nhiều trẻ em đâu có thích chúng, sợ chúng mà không muốn lên tiếng là đằng khác.
Mình viết post này để người lớn nào thật tâm cho rằng bài “Bắt nạt” dở tệ hoặc không đủ hay để cho vào SGK xin vào đây cho mình ý kiến.
Mình xin hứa nếu bạn có lập luận và ví dụ về cái bạn thấy không hay, mình xin trả lời rất hoà nhã.
Ở Wall này và cả ngoài đời mình chưa bao giờ gọi hội xông vào bắt nạt ai, luôn tự solo và độc giả nào muốn tham gia ý kiến hay bảo vệ là tuỳ tâm nên những người ở đây không có văn hoá hùa vào tấn công xấu xí, bạn có thể yên tâm.
Mình chỉ có một đề nghị là trước khi comment, bạn đọc loạt bài gần đây và các comment để thấy về bài thơ rõ ràng hơn. Đọc xong vẫn thấy khẳng định về bài thơ của bạn đúng thì đó là một cảm giác chắn chắn.
Loạt bài đó cơ bản có trong link này:
https://www.facebook.com/538047224/posts/10159272326877225/?d=n
Xin mời bạn…