← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 7, 2013
Bây giờ, nếu: Mình gặp bạn, bạn hem biết mình là ai. Và mình cũng hem cần biết bạn là ai vì mình không cần cảm nhận hay lắng nghe bạn bằng danh tính. Rất có thể sau cuộc gặp bạn sẽ thấy mình là một trong ít người đàn ông thực sự sáng tạo, vui tính, hiểu biết, khiêm tốn (có thể là cả đáng sợ nếu bạn yếu bóng vía). Cái này anh chị em đã gặp có thể cần fơm. Đệt, khai chứng minh nhân dân thế này xí hổ wé ;p Và nếu người đó còn viết ra những tác phẩm bằng sự yêu thích và tập trung thì những tác phẩm đó chắc chắn phải có cái đáng đọc. Chắc chắn có nhiều thứ để hấp thụ những cái sáng tạo, vui tính, hiểu biết, khiêm tốn (có thể là cả đáng sợ với người đọc yếu bóng vía). Nếu người đó mà còn có tác phẩm chắc bạn sẽ rất tò mò đọc để tìm hiểu thêm. Logic lớp 1 đúng hem. Nhưng nếu bạn biết trước mình là nhà thơ và mình viết thơ thì bạn có thể vẫn tìm ra đáp số "đáng lao đầu vào đọc ngay tác phẩm của hắn" bằng logic lớp 1 vậy hem? Chắc là câu trả lời là "hem" với nhiều người. Vì cái facebook tác phẩm của người đó đang ở trước mặt bạn đây nè. Và bạn chưa chắc đã là người đang đọc những dòng này. Thường thì, sự kỳ thị thơ hay sự nhược tiểu dùng sự kỳ thị thơ của đám đông để kỳ thị (người bạn thấy mạnh hơn bạn nhưng có tên là) nhà thơ làm bạn mù lòa. Nhìn mặt trời mà hem chói lóa thì bạn phải thay đổi ngay từ bây giờ chứ. Ít ra là làm ngay một sự thay đổi thực tế để gái mê hơn: Mua mật thư thôi, "mau với chứ, vội vàng lên với chứ". Còn gái chắc sẽ lười mua mật thư vì anh em đọc và sẽ yêu thêm chúng nhưng cũng yêu thêm gái khác, chúng tham lam mà. Mua mật thư hay bạn vẫn tiếp tục đứng trong bảng xếp hạng những người Việt Nam ngu và hèn nhất trong những người lên mạng. Hoặc những trí thức Việt Nam ngu và hèn nhất trước những cái hay nhất ở Việt Nam. Lời khuyên của mình là bạn nên tiếp tục đứng trong đó, đừng đi mua mật thư vì lời dụ dỗ quá thực này. Bạn thuộc về đám đông mà, hehe.
Xem thêm tác phẩm khác →