← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 5, 2013
Beo Ng: giây phút bạn cầm cái bằng, sau đó là sổ đỏ, hay các loại giấy tờ chứng từ chứng nhận ... và cho rằng bạn đang có gì, là một trong những giây phút tối trí nhất trong đời (chắc chắn bạn sẽ nhận ra, và tiếp tục trả giá bằng sức khỏe và tinh thần khi tiếp tục thờ ơ) Beo Ng: cái bạn có, đến từ ảo tưởng khi so sánh, cảm giác có đó "thật" bao nhiêu trong đầu bạn thì nỗi sợ sẽ mất và nỗi đau khi mất cũng thật và có khi hơn vậy Nguyễn Thế Hoàng Linh: cũng có người cầm mấy cái đó và thấy hạnh phúc kiểu phù, đã xong 1 việc để ko bận tâm nữa, làm việc khác Beo Ng: việc sẽ không bao giờ xong Beo Ng: ý là nếu người ta tin cái đó cần phải "phù, đã làm xong" mà thực ra người ta không cần phải làm thì xác xuất người ta sẽ phải "làm cho xong" những thứ không cần phải làm khác hơi bị cao. Beo Ng: những thứ vậy có nhiều thứ sau này nó thành văn hóa, tập tục ông cha nhé, cực kỳ kinh khủng Nguyễn Thế Hoàng Linh: dù sao thì sống trong khu vực địa lý nhất định bao giờ cũng vậy, bị phụ thuộc vào các hạn chế của khu vực đó như kiểu chất gây nghiện Nguyễn Thế Hoàng Linh: có người nhìn ra ngoài được và cai được, có người nhìn ra ngoài được nhưng không cai được
Xem thêm tác phẩm khác →