← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 5, 2013
- But Chi: Em biếu bác :)) "Em chào anh. Em thấy anh có chơi với Nguyễn Thế Hoàng Linh. Hình anh ấy đang không bình thường, chắc là trầm cảm nặng do bất đắc chí, cộng thêm rảnh rỗi càng suy nghĩ nhiều. Bạn bè ko ai nhận ra vào nói gì đó với anh ấy à?" - Nguyễn Thế Hoàng Linh: đúng, bạn bè như bẹn bà T.T Bà con mua Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh hoặc donate chữa bệnh tác giả trầm cảm tạo ra thế giới tâm thần đầy màu sắc như thật đê, thì sẽ được cho ra trại sớm.
Xem thêm tác phẩm khác →