← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 12, 2015
BÍ QUYẾT ĐỂ TẾT NÀY KHÔNG CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người ta lại đua nhau đi nạp mạng cho tử thần. Vài ngày Tết, vài trăm người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam. Lí do chính là do rượu nhưng nguyên nhân sâu thẳm là do đi chúc Tết quá nhiều, ra đường quá nhiều. Uống ít mà, mười nhà, mỗi nhà vài ly là tiêu rồi. Đi chúc Tết ít thôi, cả năm sống tử tế với nhau thì Tết là ngày tiếp tục tử tế, cho nhau nghỉ ngơi. Có nhu cầu gặp nhau khi có dịp dông dài thì vẫn hẹn hò nhưng quan tâm đến tình trạng di chuyển của từng người trong nhóm, nhắc nhở nhau đi lại nhường nhịn, quan sát. Không chỉ tránh lao vào người khác mà còn tránh người khác lao vào mình. Đi nhanh đi bên trái, đi chậm đi bên phải, đừng lề mề tán gẫu hay đi chậm rì giữa đường thách thức người ta. Bạn tuổi teen đi xe đạp điện không có nghĩa là bạn được ngu khi cướp đường và thời gian đi lại của người khác. Cứ ngu đi rồi cuộc đời cho chết. Hãy học những teen biết đi lại văn minh. Luôn xi nhan từ xa và quan sát đằng sau khi định sang đường. Ngoặt bụp phát tạt đầu hoặc thò ngay đầu xe ra ngã tư khi rẽ không khác gì chọc gậy bánh xe đang đi thẳng. Trông cực kỳ thô tục và dễ khiến xe đi thẳng phải bẻ lái sang làn bên cạnh và dễ bị xe đi làn bên cạnh đâm từ phía sau. Động tác đó là vô học và độc ác. Gương chiếu hậu chính là những con mắt đằng sau của bạn, hãy dành thời gian tập sử dụng thành thạo để mở rộng phạm vi quan sát, đừng để phí mắt. Nó sẽ cứu sống bạn và người đi ẩu phía sau nhiều lần. Kiểm tra phanh thường xuyên. Dừng đèn đỏ chú ý đằng sau, chú ý tiếng động cơ đằng sau để tránh xe điên. Hôm qua Ad đang sang đường ở ngã tư thì có một chú say rượu đến chắn trước đầu xe, giơ tay ra trước xe. Ad dừng lại. Chú thanh niên này tiến đến gần xe, đập bộp bộp vào nắp Capô. Ad tiếp tục nghe nhạc. Chú này lại loạng quạng đi. Cố gắng tránh gây hấn giữa đường làm cản trở giao thông, mất thời gian của bao người, chửi thầm hoặc nó đi rồi chửi là được rồi. Tình trạng Zombie qua đường không đúng vạch là thường xuyên ở cung đường Hà Đông - Hà Nội, góp sức tạo nên tình trạng này nhiều nhất là sinh viên nhiều trường đại học. Học gì mà ngu thế chứ lị. Tết đến, quần chúng ngu đần vội vã hơn sẽ còn sang đường ẩu hơn, mọi người chịu khó quan sát rộng và khi đi xe với tốc độ cao, trong đầu phải có thêm dữ liệu này về bọn Zombie để não kịp xử lí. Nói về chuyện xử lí của não bộ thì chúng ta cùng giải đáp cho câu hỏi: TẠI SAO PHÁT MINH THU PHÍ ADD FRIEND DUYỆT WALL ĐÃ RA ĐỜI ĐƯỢC HƠN 1 NĂM MÀ MỚI CHỈ CÓ NGƯỜI PHÁT MINH RA NÓ SỬ DỤNG? Các lí do như "em không thích Ủn hết Friend như Ad", "em không muốn dùng Facebook để kinh doanh như Ad", "em không thích bắt chước Ad"... chỉ là lí do lí trấu. Lí do chính đơn giản là muốn thu phí thuê bao truyền hình thì phải phải sản xuất nội dung truyền hình để phát sóng liên tục trong năm. Bạn phải có: 1 kho nội dung và năng lực liên tục sản xuất nội dung. Việc này gọi là hành xác. Ad sáng tác hàng ngày từ nhỏ, mỗi ngày vài ba bài thơ, truyện ngắn, ghi chép, tranh vẽ... Đến nay đã hơn 20 năm lao động liên tục từng ngày dù bị coi là heo ngủ nướng. Có heo ngủ nướng nào giờ có hơn 10 000 tác phẩm :"? Không ngừng quý mến các ý tưởng, mùa đông đang mơ ôm gái mà thấy ý tưởng hay cũng đẩy gái sang một bên, chui ra khỏi giấc ngủ, ghi ghi chép chép. Lúc quay trở lại chăn, cố gắng mơ lại thì đã mất giấc, lại tranh thủ làm đầy thêm trang giấy. Đó là cách để hình thành thói quen sáng tác. Nói mấy chuyện này không phải để khoe, đỉnh rồi còn khoe gì nữa, mà là để nói bạn cố gắng đi lại cho cẩn thận, làm việc nghiêm túc, dành đủ thời gian tập luyện để sống sót mà còn duyệt Wall. Và đừng bao giờ quên đi đường chính là một cuộc sinh tồn lớn nhất và thú vị nhất. Bạn vẫn chỉ là động vật, là con thú đi đường trong thế giới hiện đại, như bao người khác. Đừng bao giờ quên mài dũa bản năng quan sát, sống sót và nhường nhịn. Vì thế giới hiện đại không cho phép săn mồi. Sang phải, xi nhan phải, oke :") :'ơ, Ad đừng nói nữa, em biết mình ngu rồi. :"dc mà T.T
Xem thêm tác phẩm khác →