Bóng đêm có đợi ban mai
Như người ta đợi một ai đến gần
Như bài thơ vần đợi vần
Như thời gian đợi lột trần không gian
Nếu như em đợi bình an
Bình an chưa tới
Làm càn đê em
Ai cầm quà bánh nhem nhem
Anh đâu còn nhớ
Chỉ thèm nhớ thôi
Nó như cái đẹp qua rồi
Có bao đẹp mới không thôi nhớ về
Nhớ là gì, em nói đê
Tại sao từ "nhớ" gớm ghê thế này
Dù mềm mại tựa gió bay
Dù không nhớ được những ngày biết quên
Ai đặt nỗi nhớ thành tên
Trong từng ngôn ngữ mọc trên tinh cầu
Anh đâu có nhớ lần đầu
Nhớ ra nỗi nhớ đã lâu không về