Bức thư số 1 từ địa ngục
Bà con thân mến
,
Đầu thư, em xin chúc bà con sức khỏe và tự tìm thấy nhiều niềm vui
Em cũng xin chúc em được bà con đọc kỹ entry này
Em có một món quà cho bà con là link phim hot dưới đây, mời bà con click vào thưởng thức (nếu bật to nhớ đeo tai nghe, tránh làm phiền người khác vì những âm thanh hưng phấn):
http://chongchongtv.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=100
Hy vọng biếu xén công khai thế này không phải là hối lộ.
Nhân nói đến hối lộ, em lại nghĩ đến chuyện tham nhũng.
Chuyện dưới đây (các phóng sự của Vietnamnet), có liên quan khá mật thiết đến tham nhũng:
“Chỉ một ngày đêm, những mầm rau trở thành những cây rau xanh mướt mỡ màng, công nghệ phun thuốc kích thích tăng trưởng đang lan nhanh ở ngoại thành Hà Nội. Mời quý vị tận mắt chứng kiến qua video sau.”
http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/01/766237/
=*=
Câu chuyện a dua phun thuốc tăng trưởng cho rau (để bán, còn để ăn thì dùng rau không phun) liên quan gì đến tham nhũng?
Em mời các bác đọc tiểu luận dưới đây để hiểu rõ liên kết.
Trong đó, tham nhũng sẽ được làm rõ là tội ác lớn nhất, đồng huy chương vàng với tội ác cũng lớn nhất là phát động và duy trì chiến tranh. Chúng là thứ tội ác không trực tiếp vấy máu, như là thò tay bấm nhẹ nút thả bom nguyên tử vậy. Khác nhau ở chỗ, một cái hủy hoại tức thì, một cái hủy hoại và lây lan ngấm ngầm. Hiện tượng phun thuốc tăng trưởng nêu trên là một sản phẩm của tham nhũng sau một quá trình lây lan.
Các bác tham nhũng đừng bảo em vu khống, rằng các bác chỉ ác như kền kền ăn xác chứ không ác quá thể đáng đến thế. Đúng là các bác ác thế đấy, em chứng minh đây:
“Chưa cần nói đến sự bất thường của thiên nhiên (bị tổn thương), chúng ta thử nhìn lại đời sống của mình luôn bị đe doạ như thế nào bởi những hiểm hoạ nhỏ nhặt nhất, thường xuyên nhất do con người tạo ra vây quanh. Ví dụ như hàng ngày đi chợ và phải đối mặt với những sản phẩm không rõ xuất xứ, người bán thì bị lây lan cái vô trách nhiệm từ ổ dịch tham nhũng với sự tự mị dân: “Làm lớn như thế, danh tiếng như thế còn làm bậy; huống gì làm nhỏ, vô danh như mình”. Tham nhũng khiến người dân không có nhiều cơ hội nâng cao dân trí để thay vì ca thán và bắt chước cái mình ca thán, xây dựng cho mình ý thức coi trọng môi trường chung và sinh mạng của tha nhân, phối hợp với chính quyền nghiêm túc thực hiện các mục tiêu cộng sinh hợp lí.”
Có thể xem toàn bài tại:
http://blog.360.yahoo.com/blog-Z1Wo0dQwbKcAp4UFdBSmqfo-?cq=1&p=411#comments
Cùng bài, bố cục khác một chút:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=269352&mpage=1&key=
Kính thư,
Em.
Ps:
Bức thư này em viết với 3 hy vọng:
1. Các bác tham nhũng (đặc biệt là tham nhũng vốn đầu tư, tiền cứu trợ) nếu còn ngây thơ không biết đằng sau cái nút đo đỏ mình bấm là bom nguyên tử thì giờ đã biết.
2. Các bác tham nhũng đã biết tội ác ngang ngửa tội ác chiến tranh của mình mà vẫn đâm lao theo lao thì cũng đến lúc bị ăn roi hoặc chết vì… già. Các bác trẻ lên sau hiểu tội ác tham nhũng, nhìn vào tấm gương đàn anh đi trước hiểu rằng tham nhũng cũng khốn nạn như nghiện hút, chi bằng đừng… đâm lao để không phải theo lao.
3. Bà con dù ghét em nhưng thấy bài này hợp lí thì spam đi khắp nơi. Không có gì chống tham nhũng dễ, hiệu quả và có lợi lâu dài bằng cách để các mầm non tham nhũng trong bà con địa cầu bị dập tắt trước khi chúng được phun thuốc tăng trưởng là quan niệm: Tham nhũng (hay chiến tranh ở nơi khác) không ảnh hưởng gì đến mình
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗