← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 2, 2008
Bức thư thứ 2 từ địa ngục
Bà con thân mến , Em đang vội đi sắm quà tết âm hối lộ Diêm Vương (vua muối: muối cà, muối dưa, muối ô mai…) nên không cà kê lâu được. Nội dung cơ bản em định cà kê là điều cũ rích thế này: Hiện nay, đồng tiền quyết định rất nhiều điều trên thế giới. Nó có thể giúp con người: Chế tạo vũ khí hủy diệt, thuê côn đồ hành hung, mua luật, thuê nhà văn nói láo, thuê nhà báo nói phét… Nó có thể giúp con người: Mua những thứ để thấy mình sành điệu, mua được sự bám càng của nhiều người mình muốn, không tạo ra cái gì nhưng vẫn được hưởng nhiều thứ… Nó có thể giúp con người: Đủ ăn, không bị chết nóng, không bị chết rét, tránh bệnh tật, chữa bệnh, được bảo hộ tốt hơn, được cứu trợ nhanh khi có thiên tai, được học, có chỗ ở… Nó có thể giúp con người hưởng thụ nhiều hơn: Ăn ngon, mặc đẹp, chơi vui… Nó có thể giúp con người độc lập hơn: Chọn lựa chỗ ở, chọn lựa công việc, chủ động thời gian của mình… Nó có thể giúp con người mua được các tiện ích để nâng cấp việc học, điều kiện làm việc, thiết bị phục vụ đam mê, sáng tạo Nó có thể giúp con người đi du lịch mở rộng tầm mắt Nó có thể giúp con người có điều kiện làm từ thiện Nó có thể giúp con người hỗ trợ những người sáng tạo; đầu tư cho những người có ý tưởng tốt đẹp cho cuộc sống nhưng chưa triển khai được vì thiếu tiền… Nó còn giúp con người làm nhiều thứ khác nữa… Tóm lại, đồng tiền giúp mua được rất nhiều loại hàng hóa và dịch vụ (từ tiêu dùng cơ bản đến nghệ thuật). Việc sử dụng đồng tiền của mỗi người là một cuộc cạnh tranh với việc sử dụng đồng tiền của những người khác để nuôi những ước mơ, lí tưởng của mình mà về cơ bản thì có 3 xu hướng (hoặc 3 mục tiêu hoặc 3 trạng thái) cơ bản: Để đạp người khác xuống Để sướng mình Để sướng mình một cách cao cấp hơn: nâng người khác lên để họ tạo ra nhiều cái làm mình sướng hơn. Đồng tiền trở thành trái bóng trên sân chơi nhân loại. Tại sao trái bóng lại là tiền? Vì đông đảo con người giờ đây quá lệ thuộc vào tiền. Và chưa tìm được phương tiện khác đỡ lởm hơn nó mà lại có sức quyết định đến sự thành bại của những giấc mơ như nó. Một người có thể chơi rất nhiều trò chơi trong thế giới này mà nội dung của nó không mấy dính dáng đến tiền. Nhưng nếu vì nhầm lẫn định kiến về người tiêu tiền với định kiến về đồng tiền mà bỏ qua trò chơi với đồng tiền thì có thể người đó đã, đang và sẽ để rơi quyền chọn luật chơi các trò chơi không liên quan đến tiền vào tay những người dùng tiền để: Chế tạo vũ khí hủy diệt, thuê côn đồ hành hung, mua luật, thuê nhà văn nói láo, thuê nhà báo nói phét… Nói cách khác: Nếu ai không thèm chơi với tiền thì tiền vẫn ảnh hưởng đến, thậm chí, phá hủy những cuộc chơi khác của người đó. Thôi, bảo không cà kê mà vẫn cà kê, thư dài, tình vắn, post tặng bà con một bài thơ chả liên quan gì cho nhanh hàng hóa tư tưởng chúng ta còn phải làm gì tư tưởng đã thành hàng hóa chúng ta ưa loại hàng gì là nuôi loại tư tưởng đó cái thiện dù sao vẫn là cái gì còn chưa với tới cái ác nhạt nhẽo quá rồi nhân loại luôn tiêu dùng nó khi bạn không ăn thịt chó khi bạn cố không làm đau khi bạn không tin có chúa bạn phải ứng xử thế nào với những người không như bạn với những người cười cợt bạn với những người hành hạ bạn làm sao để thiện với họ làm sao để họ hướng thiện họ có thể thiện đến đâu và chấp nhận phần còn lại với những lí do thế nào cái thiện làm bạn sợ hãi vì nó sẽ làm bạn đau khi bạn tin là cần có bạn phải xả mình cho nó liên tục trong từng hành vi ở một mức độ tự chủ nghĩa là giữ đủ sáng suốt và học được sự thanh thản qua những liệu pháp thư giãn để cơn đau không học hằn thử thách ấy luôn cập nhật cái thiện dạy bạn biết cười trong cơn cồn cào nhớ nó cái thiện dạy bạn biết cười vào âm mưu mạo danh nó có thể đem lại món hời tạm dập tắt cơn cồn cào cái thiện dạy bạn biết cười trong lúc gầm lên hung hãn trước kẻ chỉ sợ cái ác cái thiện dạy bạn biết cười khi dẫm lên kiểu khiêm tốn cản đường lan tỏa giá trị cái thiện dạy bạn biết cười khi phải cúi mình giải thích sự tự hiểu đến quá chậm ngẩng đầu, đôi khi, độc ác cái thiện dạy bạn biết cười khi bạn cô đơn vì nó một lúc, có khi, cả đời cái thiện dạy bạn biết cười trong lúc tìm cái thiện khác đến bên và nhen lửa lòng cộng hưởng những ngọn lửa ấy chịu đựng những ngọn lửa ấy cái thiện dạy bạn biết cười kiểu cười ít tha thứ nhất những lúc lửa lòng hời hợt le lói những năm tháng dài và bạn thèm phản bội nó khi thấy cả vẻ đẹp của tuyết rơi từ cơn biếng lười gộp vào núi băng khủng khiếp mà nhân loại đang ướp mình chúng ta còn phải làm gì tư tưởng này là hàng hóa bạn định làm gì với nó để nuôi nó hoặc tảng lờ 03.02.08 Năm mới mạnh khỏe, bà con Ps: Hẳn có bà con thắc mắc tại sao lại thư từ địa ngục, biết là hôm trước nó bảo đi chết rồi nhưng vẫn lăn tăn. Cái địa ngục này nó liên quan đến tiền đấy, em kể sau ;-p

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →