Buồn cười bọn nhỏ vãi
Lùng sục mỏi tay kho hơn 10k tác phẩm của Ad khốn mới ra được mấy bài để đấu tố
Xong tổng kết lại bài thì ở SGK, bài thì do nhà sách lớn, báo lớn in từ 20 năm trước
Bọn nhỏ đần này, bọn mày bị đi lùi thời đại à mà giờ này còn cổ hủ đến vậy
Về học lại viết đúng chính tả với bình luận văn chương cho chỉn chu, đừng viết tắt đi đã
Vài chữ đã ăn bớt mà dám láo với người viết cả chục triệu chữ, chữ nào ra chữ đấy, không hoa mỹ đỉnh art thì cũng rõ ràng thẳng băng
Tại sao các em cố bôi đen đến mấy cũng vô vọng?
Vì các em gặp đúng quái vật am hiểu văn chương lại mắc bệnh cầu toàn, thức đêm mấy chục năm trau chuốt từng tác phẩm để đạt đến độ hoàn hảo
Không kiếm được thiên tài nào từ nhỏ đã hết mình và bền bỉ vì nghệ thuật hơn đâu
Muốn phê bình được trình độ của người viết hàng đầu các em phải có nền tảng văn chương
Ai nói ông là hàng đầu, chỉ ông tự xưng thôi
Đó, hiểu biết chỉ đến vậy là thiếu nền tảng đó
Bọn nhỏ chưa trải các em với đám độc giả nửa vời chỉ ảo giác là anh bị phốt với phát ngôn bừa bãi thôi
Phốt nằm ở sự thiếu hiểu biết và lối sống giả tạo dễ bị đám đông thao túng, không phân biệt được đúng sai của các em
Những case đó anh đã nói đúng, có sai chỉ là chút tiểu tiết về thông tin, còn toàn cảnh vẫn là view chuẩn đét
Nếu chưa đủ lớn để hiểu, 5 năm sau nhìn lại thì tự xã hội confirm là anh đúng
Lúc đó anh cũng không cần tự nói về mình nữa, đứa nào cắn bậy, Fan cứng đông hơn ở khắp nơi trên thế giới cắn lại bét người
Giờ trên Threads bọn thiếu chất xám phải nhai đi nhai lại ba cái keyword đấu tố rẻ tiền đã không thuyết phục được bọn thông minh, hiểu biết và có tiếng nói hơn rồi
Lại rút lui trong tẽn tò