← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 30 tháng 7, 2017
Cách để kiểm tra xem bạn có phải người giả tạo. 1. - Chào bạn, bạn có muốn Việt Nam tốt đẹp hơn không? - Không. - Tại sao? - Có nhiều điều xấu tao mới vui vì được chửi đã đời hàng ngày. - Chúc mừng bạn nhé. Bạn là người mất dạy nhưng chân thật. 2. - Chào bạn, bạn có muốn Việt Nam tốt đẹp hơn không? - Không quan tâm. - Tại sao? - Không quan tâm. - Chúc mừng bạn nhé. Bạn là người bàng quan nhưng chân thật. 3. - Chào bạn, bạn có muốn Việt Nam tốt đẹp hơn không? - Có. - Tại sao? - Vì tôi là người yêu nước. Vì tôi muốn Việt Nam sánh vai với các cường cuốc 5 trâu. Vì tôi là Đảng viên. Vì tôi thủ tướng. Vì tôi là chủ tịch thành phố. Vì tôi là nhà báo. Vì tôi là phát thanh viên. Vì tôi là người trẻ. Vì tôi là nhà văn. Vì tôi là giáo viên. Vì tôi là cớm. - Bạn có biết Ra vườn nhặt nắng sắp in lần 3, đã bán hết 7000 cuốn trong 2 năm nay, là một cuốn sách tốt hàng đầu thế giới cho trẻ em, phụ huynh và các đối tượng dễ thương còn lại? - Biết chứ sao không. Mua cho bản thân và tặng bao nhiêu người rồi nè. Sách đỉnh vầy người tử tế nào mà không biết chứ. - Công nhận. Cái câu "Ông ra vườn nhặt nắng/Nóng vãi, bỏng tay rồi" sinh động thật. - Chứ còn gì nữa. Câu đó đỉnh nhất cả cuốn mẹ luôn. - Đọc kỹ thế, ghen tỵ đấy. Vậy bạn cũng biết 31/7/2017 là hết hạn đặt trước chứ. - Tất nhiên, không chuyển khoản kịp thì phiếu đặt trước còn không hợp lệ nữa cơ. - Nguyễn Xuân Phúc thạo tin ghê. Anh ngạc nhiên về chú đấy. - Vâng, anh.
Xem thêm tác phẩm khác →