← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 7, 2017
Cách để làm biến mất cầu Nhật Tân 🏷️ Nếu hỏi Ad khốn "những điều khiến một người khó tính như bạn hài lòng trong thời gian vừa qua là gì?" thì "Cầu Nhật Tân" sẽ nằm trong câu trả lời. Đây là cây cầu siêu đẹp, dáng siêu sang, đặc biệt là với cách trang trí đèn vào buổi tối. Cảm giác văn minh, khỏe khoắn, không bị tụt lùi so với thế giới tràn ngập khi đi trên cây cầu này. Tốc độ tối đa cho phép đang là 90 km/h. Sau những lúc lê lết hàng giờ trên đường phố Hà Nội với tốc độ trung bình khoảng 15 km/h thì cảm giác 90 - 99 km/h sẽ cứu rỗi tâm hồn bạn, khiến bạn cảm thấy được sống bình thường. Từ khi có cầu Nhật Tân, người ra sân bay yên tâm hẳn, giảm hẳn nỗi lo tắc đường trên trục Phạm Văn Đồng. Cảm thấy thời gian của cuộc đời bớt bị lãng phí, dài ra. Giảm lo muộn giờ ra máy bay, giảm đau dạ dày. Đường ra sân bay khá đẹp, cây cối được trồng nhiều, được chăm sóc tốt, hai bên vẫn còn đồng ruộng nhìn thích mắt. Dễ chịu nữa là hầu như có thể duy trì tốc độ tối đa 90 km/h trên toàn tuyến đường ra sân bay, không còn biển báo lên xuống thất thường như đi trục cầu Thăng Long. Lần đầu tiên ra sân bay trên đường cầu Nhật Tân, Ad khốn khá bất ngờ về chất lượng tuyến đường này. Trạm thu phí cũng không có. Ra sân bay một lèo, không bị cản trở. Chính vì chủ quan tin tưởng mà lần đầu tiên ấy, khi đi từ sân bay ra, Ad khốn yên tâm đi thẳng sẽ về lại cầu Nhật Tân vì không thấy biển báo gì. Đi một lúc, bỗng thấy mình ở cầu Thăng Long, rơi vào trạm thu phí, nộp 10k và trong lòng đầy khó chịu vì biết chắc điều này: Bọn cán bộ nhà nước lại cố tình giấu nhẹm biển chỉ dẫn để lái xe không có kinh nghiệm sẽ lạc trôi về cầu Thăng Long, mất thêm nhiều phút mệt mỏi trên trục đường xấu hơn để bọn trạm thu phí chăn thêm được 10k. Nhân lên nhiều nghìn xe bị hại, số tiền thu được mỗi ngày không hề nhỏ. Đó là lí do khiến trạm thu phí và ê kíp phụ trách biển báo từ sân bay ra hợp sức để bẫy người, phỉ nhổ vào nỗ lực làm văn minh tuyến đường này của nhiều đồng nghiệp và chính phủ. Là một người thường xuyên xem lại các nhận định của mình, lần đi sân bay tiếp theo, từ sân bay về, Ad quan sát kỹ hơn nhưng vẫn không thấy biển báo đi cầu Nhật Tân. Đi thẳng, lại về cầu Thăng Long. Đem chuyện kể với một người bạn hay đi sân bay, bạn bảo ra khỏi sân bay, phải rẽ trái luôn, vòng ngược lại mới đúng hướng ra cầu Nhật Tân. Lần 3, nghe lời bạn, ra khỏi sân bay, Ad khốn xi nhan rẽ trái. Nhưng "điều trông thấy" này mới là điều tệ hại nhất: Mặc dù chỗ rẽ trái không có biển cấm rẽ trái nhưng trên mặt đường là vạch liền sơn trắng to đùng không ra thể loại vạch gì chắn ngang chỗ rẽ trái. Tài xế non gan sẽ không dám cắt ngang thứ vạch tao-vẽ-bậy-luật-pháp này và lạc trôi về cầu Thăng Long, mất 10k, được tốn thêm thời gian và thêm sự khó chịu, khinh bỉ chính quyền. Chỉ khi rẽ trái vòng lại xong, đi được một đoạn, bạn mới thấy biển chỉ dẫn đi cầu Nhật Tân nhỏ xíu. Nhỏ như lòng tin cậy của người dân vào bộ mặt chính quyền. Ad khốn thách đấu và nhận lời thách đấu 1 - 1 của bất kỳ đứa nào bày ra cái bẫy này. Đấm cho bọn táng tận lương tâm chặt ngay cái ngọn văn minh nhất của Hà Nội nát bét thì thôi.
Xem thêm tác phẩm khác →