← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 24 tháng 8, 2007
Cách thức nghĩ bậy phần tiếp theo (hay Nhất nguyên, nhị nguyên )
Hôm nay vào YM thấy bạn trẻ tiesuc để một dòng chữ bên cạnh nick (đếch biết chuyên môn gọi là gì): “Tôi online nghĩa là tôi tồn tại”. Thời các bạn trẻ đã khác rùi seo? Đổi về chất thì lượng đi kèm cũng đổi theo, cách nhìn không còn như trước… Hình như bi giờ, 2.0 là cái luồng sống gì đó đang rất mạnh và về cơ bản, làm cuộc sống lành mạnh hơn. Mô tả đơn giản thì: Hình thức 1.0 là mở tất cả các folder trong đầu 1 người rồi kết nối các dữ liệu với nhau. 2.0 là mọi người trong 1 cộng đồng cùng mở các folder trong đầu mình và kết nối với các folder mở trong đầu người khác. Ai không đọc kỹ, lười suy nghĩ kỹ hay không chịu đầu tư công sức sẽ bị rớt lại. Vì nếu để các dây kết nối của mình bị teo tất nhiên điện nạp được sẽ ít hơn. Ngồi mình tự luyện 1.0 cho dây nhợ thần kinh to hơn cả 2.0 là tốt nhất. Ngồi mình luyện mãi mà không to dây thì forum chính là cách luyện 2.0 rất hiệu quả để mài dũa cái 1.0 trong mình. Để mài dũa 1.0. Chứ cứ vui đâu chầu đấy (như em, hết blog lại forum) với 2.0 thì cũng chỉ là một cái folder rỗng toang hoác cho các dây nhợ của kẻ khác chạy qua. Nhưng dù 1.0 hay 2.0 hay dùiđục.mắmcáy cũng đừng quên luyện free.style thể dục thể thao để tránh ngồi máy nhiều quá tẩu hỏa nhập ma nhé, nhá, nhớ . Đó cũng là cách kết hợp 2.0 tâm hồn với 2.0 thân xác. Free hugs: …một người ôm biển FREE HUGS đi khắp nơi (offline 1.0) -> mọi người đến ôm (offline 2.0) -> đưa phim lên youtube – cộng đồng xem, bình, kêu gọi offline… (online 2.0) -> cộng đồng tổ chức ôm chùa (offline 2.0) -> quay phim, đưa lên blog, forum (online 2.0) -> người xem và suy nghĩ (onoffline 1.5) ->…

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →