← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 3, 2015
CÁI CÂY (tiểu thuyết) Chương I. BẮT ĐẦU. Trong bức tranh ở đầu phòng khách, đồng lúa xa xa chỉ như những đốm nắng nhạt. Người lạ rụt rè ngồi ghé xuống một bên sofa, cuối cùng cũng tìm được bức tranh để trấn tĩnh lại ánh nhìn trong lúc người giúp việc rảo bước vào trong. Chương II. KHÔNG CÓ GÌ Không có gì lạ trong không khí. Không có gì đe dọa. Nhưng người lạ vẫn nín thở, như sợ hơi thở của mình xâm phạm đến không khí của ngôi nhà. Cơ thể tìm được độ lún thăng bằng trong chiếc ghế êm ái chỉ giúp vơi một phần nhỏ nỗi lo lắng. Người đó vẫn ngồi ghé nghiêng bên phải chiếc sofa, hai tay đan lại thả xuống, hông khẽ tì vào tay vịn. (Các phần tiếp theo ở chế độ Friends).
Xem thêm tác phẩm khác →