Em không hiểu cơ chế của cơn giận à?
Khi một cơn kéo đến nó kéo theo các cơn giận cũ.
Nên mới có nhiều vụ đánh chửi nhau trong cuộc sống như vậy ở mọi lứa tuổi.
Em đấm anh, anh không đấm lại luôn, lực đàn hồi của cú đấm vẫn ở trong người anh nếu anh không bằng cách nào đó hóa giải ngay lập tức.
Gọi là Lực đàn hồi dự trữ.
Đó là cách tích lũy cơn giận.
Việt Nam có trữ lượng Lực đàn hồi dự trữ rất cao. Vì có nhiều trẻ em phải chịu ẩn ức tuổi thơ, bị bạo hành và tinh thần và thể xác kéo dài đến hết đời.
Cũng là do truyền thống, văn hóa cả. Người Việt Nam quen và nghiện làm mấy việc sau mà không bị công an xử lí: Đánh mắng, ép học, cấm đi chơi, bắt tin tưởng vào người xấu là Đảng... :"p
Đôi khi, ta chỉ cắt một sợi dây chỉ của kiềm chế, nhưng sợi chỉ đó lại đang kéo căng nhiều cái dây chun.
Khai thác trữ lượng Đàn hồi dự trữ (hay Bể giận trong người) này ra sao? Xử lí con đập của ẩn ức lơ lửng trên không trung trong mỗi cá nhân và nhân loại thế nào?
Đó là câu hỏi chúng tôi còn phải họp. Các bạn cứ đi chơi đi.