Cành đào sau Tết
Tết luôn có một dư vị đẹp đẽ là những cành đào được bỏ ra vỉa hè, lòng đường chờ xe rác và cả những cành đào nằm trong xe rác.
Đó thường là lúc những cành đào khoẻ mạnh nở đầy đặn nhất, được cái lạnh giữ cho bền hơn, nạp thêm chút nắng hửng sau Tết lại càng tươi tắn.
Không còn nằm trong chi chít cây được bày bán dịp Tết gây chút áp lực, toan tính cho người mua về giá hay bão hoà về thị giác, những cành đào nằm thanh thản vô lo, điểm xuyết trên đường lại là quà tặng thẩm mỹ miễn phí cho người qua lại, cho người ngồi trà đá vỉa hè.
Những cành đào viên mãn nhất bị bỏ đi có thể vì người ta chỉ chơi ý niệm Tết, ngày Tết xong rồi người ta không thấy đó vẫn là vẻ đẹp. Hoặc vì một lí do nào đó như cần thêm không gian sống, người ta đành phải bỏ cành hoa đẹp ra ngoài đường. Tình cờ, những người qua lại được hưởng nghệ thuật sắp đặt mà không sắp đặt. Một tác phẩm nghệ thuật của đời sống tự nhiên.
Những cành đào rực rỡ, tươi rói trong thùng rác cũng vậy. Với vẻ đẹp của cành đào, chiếc thùng rác cũng là một chiếc lọ hoa với sự tương phản màu đẹp đẽ và hài hoà hình khối.
Người thì coi đó chẳng qua là những cành đào thải, người thì lại thấy mấy cành cây nhỏ nhắn xinh tươi là một tượng đài thảo thơm, một món quà vương vấn Tết.
Em cũng vậy nhé, nếu ai đó có bỏ em thì hãy cứ đẹp tươi như những cành đào sau Tết.