← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 2, 2022
Luôn có điều hay Có một bộ phim thực sự thích hợp để nói về thế giới ngày nay khi hầu hết mọi người đều tự nguyện mang theo thiết bị theo dõi là chiếc điện thoại và hầu hết các hãng công nghệ được các chính phủ mặc kệ hành nghề gián điệp trên mỗi công dân. Đó là “Cuộc sống của những người khác” (“The lives of others”). Điều cứu rỗi lớn nhất là những kẻ rình mò không chỉ thấy con người có nhiều bí mật xấu xa mà còn thấy thế giới này thật sự có nhiều người tốt, nhiều điều tốt đẹp. Trong lúc rình mò, những kẻ rình mò cũng tự nhiên tham gia một khoá học làm người, thứ mà cha mẹ hay sếp của chúng không có đủ giáo dục và nhân cách để đem lại. Người tốt, người giỏi đem lại điều hay lẽ phải cho cả kẻ thù của họ một cách tự nhiên bởi chức năng của họ là làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính việc mọi người không thể không thẩm thấu cái hay, cái đẹp tạo nên “Quantum of solace” (“Định mức khuây khoả”) cho “Unberable lightness of being” (“Đời nhẹ khôn kham”). Một tóm tắt phim thật hay và gọn gàng trên Wiki: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cuộc_sống_của_những_người_khác
Xem thêm tác phẩm khác →