Cập nhật
- Vừa rồi tôi đóng comment vì 2 lí do chính:
1. Tôi không muốn việc Block và xoá comment mà tôi cho là quấy rối, vu khống trở thành thói quen sử dụng quyền lực để làm việc mạnh tay. Dù tôi phân biệt được giữa tự do ngôn luận và việc nhân danh tự do ngôn luận để xâm hại người khác nhưng cũng có thể có lúc tôi nhầm nên tốt hơn là không nên lạm dụng việc này. Tôi chỉ Block và xoá Comment mà tôi thấy quấy rối, vu khống trong những thời điểm chúng quá nhiều. Sau khi thấy những người mới đến biết điều hơn thì tôi cũng muốn dừng việc này. Hôm qua tôi đã thả hết những người bị Block, cũng như thả nhiều đợt và thả toàn bộ sau war “Bắt nạt” năm 2021. Từ đợt war đã tương đối ngã ngũ sau sự lên tiếng của khá nhiều độc giả và báo lớn, trong suốt 2 năm, kể cả khi năm học tiếp theo đến, có rất ít độc giả làm phiền tôi dù tôi không hề đóng Facebook hay Comment, ngay cả trong tin nhắn cũng rất ít người làm phiền. Tôi nghĩ đợt quấy rối trở lại này xuất phát từ làn sóng phẫn nộ với việc lạm thu ở nhà trường, phẫn nộ với nền giáo dục và tình cờ lại tìm người để trút giận, đổ lỗi. Tôi hiểu những vết thương mà nền giáo dục gây ra cho nhiều người nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được trút giận lên người khác. Bởi vậy, nếu vẫn còn những đợt tấn công vô lí, không chịu đọc hiểu thì tôi sẽ còn Block mạnh tay hơn và lần này sẽ Block lâu đấy. Đừng nghĩ bị Block xong lại dễ dàng lập nick ảo khác, Facebook nó biết bạn làm gì và khi Facebook ngày càng thắt chặt tính chính danh, những tội lỗi nặc danh của bạn sẽ càng quay lại chặn cơ hội dùng Facebook của bạn.
2. Tôi thấy số độc giả lên tiếng bênh vực đang nhiều lên, kêu gọi nhau hỗ trợ tác giả. Tôi rất cảm ơn việc này nhưng tôi không muốn làm phiền độc giả, không muốn đông người va vào nhau tạo thêm war. Tôi vẫn đang xử lí được nên chọn biện pháp tạm thời đóng comment để war yên tĩnh hơn.
*
Sau khi Wall đóng comment thì nhiều antifan chuyển sang chơi thả emoji tức giận hoặc cười cợt bất cứ post nào. Tôi cho các bạn chơi game giải trí đó vài ngày nhưng tôi không nuông chiều trò giải trí làm bạn lún sâu hơn vào biến thái nên sẽ Block mấy ông thả emoji xấu tính và mù thẩm mỹ khi thấy cần thiết. Bấm Block trên dàn emoji này càng nhanh và dễ. Nếu các ông thấy đọc Wall này dù vẫn đang anti mà cứ thấy thú vị vãi kiểu gì ấy thì việc bấm emoji quấy rối sẽ khiến các ông tự đánh mất cơ hội tiếp nạp cái hay để giải trí, lớn khôn đấy. Không có thứ tự do xâm hại, hành hạ người khác kéo dài mãi đâu. Hiện tại thì tôi chưa muốn làm việc này ngay vì muốn độc giả tự cân bằng, những người ủng hộ tác giả có thể chơi game emoji này để bày tỏ mà không cần phải comment qua lại với nhiều người bất chấp đúng sai.