Mình ham hiểu biết nên thi thoảng được gửi cho đường link về bài “Bắt nạt” ở mấy Page thì cũng vào đọc.
Ở nhiều Page gặp liên tiếp chuỗi Comment kiểu:
Vô tri
Vô tri
*Beep* tác giả
Vô tri
Vô tri
Muốn đấm tác giả quá
*Beep*
*Beep*
Vô tri
Thơ tao còn xứng đáng vào SGK hơn
Nền giáo dục đi về đâu
Vô tri
Bài thơ tuy… nhưng…
Vô tri
*Beep*
*Beep*
Cứ giữ thơ xưa là được rồi
Sao lại trêu mù tạt
Vô tri
Vô tri
…
Sau mấy chục comment, mấy trăm comment dây chuyền đóng hộp như vậy bỗng đâu lại xen kẽ một comment:
Ơ hay mà
Cảm thấy đúng kiểu đang xem trường đoạn “The walking dead” zombie đang đi hàng đoàn dài dằng dặc bỗng nhiên xuất hiện con người. Cái cảm giác này nó cứ nghệ thuật kiểu gì ý, khiến tôi thấy thật đẹp đẽ về trí tuệ và nhân tính, cũng buồn cười nữa vì đang cấu trúc đều đều như vậy bỗng có thứ bất ngờ bật ra. Cũng có một số ít Page mà từ “hay mà” là chủ đạo, tôi không tiện quote ra đây vì không chủ Page bị làm phiền. Cũng như đóng comment có phần vì độc giả yêu thích bắt đầu lên tiếng nhưng tôi không muốn họ phải tranh cãi hay bị quấy rầy. Không gọi tên các bạn nhưng tôi vẫn cảm ơn các bạn vì đã thông minh, hiểu biết, tử tế. Đập tay 25 nhé :” )
Có nhiều người Việt Nam thông minh, biết đúng sai hay dở mà, và báo chí hiểu biết, có uy tín vẫn đứng về phía tôi, đang xếp hàng đợi trả lời phỏng vấn nên tôi muốn tự deal với việc này cho đỡ tốn thời gian war. Tôi cũng không muốn war chút nào dù để tự vệ vì tôi thấy quá nhiều trường hợp khi định bấm Block, ví dụ block bạn A thì bên cạnh nút Block còn mục Help A. Điều này nghĩa là Facebook nó có thống kê về những hành vi online của A và thấy A có vấn đề về tinh thần. Điều này khiến tôi cũng không rõ nếu bạn nào bấm Block mình có thấy thêm mục Help Ad khốn không. Nếu bạn muốn Block tôi mà thấy mục đó thì cũng cứ Block thoải mái nhé. Nếu bạn không thích tôi, bạn Block để tôi không phải gần người không thích mình cũng là giúp tôi rồi.
Sau khi khoá comment để bảo vệ sự sạch sẽ, yên tĩnh của Wall sáng tác, kho hơn 15000 nghìn tác phẩm này thì tôi cũng đã thả hết danh sách Block, như tôi đã làm sau war “Bắt nạt” năm 2021. Tôi không muốn dùng quyền lực lên ai, chỉ dùng quyền tự vệ khi cần thiết. Nên nói vậy mà các ông vẫn quấy rối thì những lần Block tiếp sẽ lâu hơn nhiều đấy. Mấy ông thích đua emoji tiêu cực bừa bãi tôi cho các ông xả stress vài hôm nhưng không có nghĩa đây là chỗ nuông chiều mãi sự biến thái, rối loạn cảm xúc của các ông. Block danh sách chăm thả emoji biến thái lại càng nhanh, tôi cho các ông thêm chút thời gian dừng hâm để cư xử lành mạnh, lịch sự, tử tế hơn. Hẳn trong các ông cũng có nhiều ông hater nhưng có lúc cũng xốn xang chờ Post mới đúng không. Các ông cư xử cho đúng thì sẽ không bị Block và tha hồ khám phá kho tác phẩm.