← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 6, 2023
Cấp độ khác nhau Mỗi người ở một cấp độ khác nhau nên có người nói họ là thánh là tự tâng bốc nhưng cũng có những người nói họ là thánh là đã khiêm tốn nói giảm, nói tránh. Những người bằng xác phàm tạo nên những thứ phi phàm, thần thánh còn cao cấp hơn thần thánh chung chung một bậc vì họ có thật và lao động thật, cống hiến thật. Chính độ thật, kỷ lục của chất lượng từ xác phàm mới khó làm nhất, riêng có nhất và là động lực lớn nhất cho những người khác. Từ đó, có thể nhìn nhận lại rằng chính xác phàm là nguồn vật liệu cao quý hàng đầu để tạo ra các hiện thực mà không có xác phàm không làm được. Ví dụ như cuốn sách, chiếc Tivi, con tàu vũ trụ hay thứ hạnh phúc từ cái nắm tay hay giao phối. Hay tất cả thần thánh siêu nhiên đã có ai rửa được 1 chậu bát hay ăn được 3 điểm bóng rổ. Sinh vật, con người chính là những đại diện của Vũ trụ, Thượng đế để vẽ tiếp những hiện thực và điều kỳ diệu mới. Và một trong những điều kỳ diệu nhất chính là hiện thực của sinh vật, con người bởi ở đó có độ khó cao nhất, của khối lượng, của thực hành, của chuỗi thức ăn, của khổ đau, của mâu thuẫn khi luôn bị xô đẩy giữa yêu thương và cái ác. Khi một người được gọi hay tự gọi là thánh, đó là để chỉ một cấp độ vượt trội và người ta sẽ lấy những gì người đó làm được để xem gọi như vậy có xứng đáng không. Đã có rất nhiều người được gọi là thánh hay được công nhận khi xưng thánh, xưng Chúa. Việc đã, đang có hay sẽ có những người như vậy chỉ là những xác suất đỉnh cao tất yếu trong nhân loại và là sự tiếp diễn của phát triển. Thật ngu xuẩn khi quỳ lạy trước những bức tượng vô tri, những kẻ đạo nhái buôn thần bán thánh nhưng khi đứng trước những bậc thánh thật thì có mắt như mù chỉ vì quen với cái giả còn họ là giá trị thật. Người có trí tuệ thật là người dễ dàng nhận ra các giá trị thật.
Xem thêm tác phẩm khác →