Câu hỏi hay quá T . T
Nguyễn Huyền Dương: Ad ơi hiện thực là gì?
Ad khốn: Hiện thực (reality) là những gì tồn tại và không phụ thuộc vào việc người ta biết đến sự tồn tại đó hay không. Tồn tại là có xảy ra.
Ví dụ: Bức tranh này dù không thuộc trường phái hiện thực nhưng nó là một hiện thực.
Có cả những hiện thực cá nhân, đó là cảm giác của mỗi cá nhân về thế giới, hay nói cách khác, về hiện thực. Cá nhân đó biến mất, hiện thực của cá nhân đó biến mất. Tạm thời là như vậy, chưa ai, chưa có gì đem được một người chết trở lại.
Vậy sự biến mất là gì? Có thực sự là một thứ có thể biến mất hay các nguyên tử của nó chỉ "chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác", phân rã, lưu lạc và ghép vào những cấu tạo mới mà chúng bị hút vào?
Cái biến mất ở đây có thể không phải là các thành phần tạo nên cấu trúc mà là cái cấu trúc đã bị tan rã, cái mối liên kết từng có giữa các thành phần để tạo thành cấu trúc khác biệt với các cấu trúc khác, để nó không phải là cấu trúc khác, để bạn không phải là tôi.
Sự biến mất là cái tạo nên khác biệt giữa một cái A đã không còn là A hay đã thành cái B, giữa quả táo lúc trước và sau khi bị tiêu hoá, giữa một người sống và khi người đó không còn sống. Như vậy, sự tan biến hay sự xuất hiện chính là cái tạo nên những sự đổi thay trong lòng tất cả.
Hiện thực là tập hợp của những gì xảy ra. Hiện thực của mỗi cá nhân là tập hợp những cái xảy ra giữa cá nhân đó với những gì xảy ra.
Mỗi người, mỗi vật lại có một tập hợp va chạm với thế giới không trùng khít nhau, người này thì phải sống trong thời bao cấp, người kia lại phải ăn KFC quá nhiều, có người tin vào hiện thực, có người không -> Sự trải nghiệm các góc độ của hiện thực của mỗi người, mỗi vật không giống nhau.
Người này va vào góc này, người kia va vào góc kia của [Hiện thực chung] - là nơi chứa các hiện thực nhỏ chen chúc nhau. Tất cả thành phần của tất cả đều quá nhỏ bé để chạm được hết tất cả, thầy bói xem voi. Nhưng nhiều người vẫn có thể hiểu được lơ mơ tất cả là gì, giống như ông nào đó nói "ta không vẽ được một hình tròn hoàn hảo nhưng ta biết một hình tròn hoàn hảo là như thế nào".
Có lẽ vì mọi thành phần của tất cả đều được sinh ra từ tất cả, đều có dây mơ rễ má với tất cả nên có được một "cảm nhận" về tất cả, một liên kết với tất cả.
Hiện thực của mỗi thứ đều nằm trong mạng lưới của "hiện thực chung" hay còn gọi là "tất cả". Hiện thực chung đó rung rinh làm mọi thứ bị bào mòn theo những cách khác nhau, qua những góc va chạm khác nhau.
Tại sao hiện thực nó rung rinh như vậy? Có sự biến mất nào thoát được khỏi hiện thực, khỏi tất cả không? Sự đổi thay tạo bởi phai tàn và phát triển bản chất là năng lượng gì? Tại sao vũ trụ phải giãn nở, phải khủng bố gây nổ Big Bang làm mọi thứ sinh ra? Cái gì sinh ra cái sinh ra mọi thứ?
Quá khó để trả lời nhưng sóng hấp dẫn mới được chứng minh và máy gia tốc CERN đang chăm chỉ làm những thí nghiệm chưa từng làm được đang thu hẹp dần độ khó.
Ta nên bám vào hiện thực của các nghiên cứu, phát minh này để suy luận tiếp về hiện thực.
Lúc nào nghĩ về hiện thực đau đầu quá ta lại măm đồ ngon, hiện thực bèn bùng cháy trong ta. Cảm giác hiện thực lúc đó là thực nhất.
Have fun :" )