← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 24 tháng 3, 2017
Hiện thực của phụ nữ Ban đầu, Ad hơi không thoải mái khi gái thấy cái gì hay thì giơ máy chụp cái đã, thưởng thức sau, có khi loay hoay bật máy mà cảnh đi qua mất rồi. Sau Ad thấy trước nay mình toàn vậy chứ còn ai, bèn suy ra mình là gái. Dần dần cũng thay đổi lối nghĩ, thấy việc gái chăm Selfie là bình thường, chúng có số đông, phải biết chấp nhận. Và cũng nghĩ ra thêm một thứ không biết có đúng không :"? Đó là, khi gái Selfie hay mải săn ảnh, trong lúc nhìn vào máy ảnh, bằng cách nào đó, chúng vẫn thâu tóm được tất cả, vẫn hoà mình vào thiên nhiên. Đây chính là một ý của thuyết nhất nguyên. Là cái gì thì bạn cũng chính là tất cả. Khi giơ điện thoại, máy ảnh lên, chúng chỉ vừa hoà mình vào thiên nhiên vừa thu hoạch, chế biến thêm mà thôi. Việc chúng chụp ảnh chỉ đơn giản là chồng thêm một lớp chất liệu lên hiện thực. Chúng thích thú chụp ảnh chỉ vì chúng đang happy với hiện thực. Hiện thực sẵn có không đủ, tôi phải mở rộng nó, sinh lời từ nó, làm đầy thêm nó vì làm đầy là tính chất của tôi. Rõ ràng có thêm tôi thì trái đất bị đầy thêm một đứa mà. Cũng vì nhu cầu [ngày càng làm đầy lên hiện thực] này mà công nghệ AR (Hiện thực bổ sung) và kính VR (Thực tế ảo) ngày càng phổ biến. Con người ngày nay không ảo đi, con người chỉ thêm cái ảo vào hiện thực vì muốn cảm giác phong phú hơn. Khi giác quan hiện thực, tư duy hiện thực ngày một rõ ràng thì mới có thể dự báo được tương lai của hiện thực ngày càng chính xác như vậy. Ví dụ, Ad khốn có thể dự báo Post này sẽ có Like. Và khi hiện thực không thể đầy thêm nữa thì... Nhưng nếu hiện thực không có giới hạn thì... ảo quá. Gluck, have fun :" )
Xem thêm tác phẩm khác →