← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 11, 2013
Câu "nếu ai cũng như thế thì cuộc đời sẽ nhàm chán" (nếu ai cũng trả tiền cho các tác giả hay, nếu ai cũng nhường nhịn nhau khi đi bơm xăng, nếu ai cũng giữ gìn vệ sinh chung, nếu ai cũng làm chính trị...) là một câu rất vô vị, cuộc sống này tự nó đủ mạnh và lạc lõng để khiến không bao giờ có sự "ai cũng như thế". Ngay cả khi chính trị ở đâu có tàn bạo để đồng phục hóa con người và tâm trí họ đến đâu thì ánh nhìn "ai cũng như thế" của kẻ bên ngoài vẫn là ánh nhìn vô học. Đó là cách vài đám Tây lởm nhìn Việt Nam, đám Việt Nam và Trung Quốc lởm nhìn nhau và cùng nhìn về Châu Phi... Đừng giả định về sự nhạt nhẽo khi người ta thông minh lên và đối với nhau tử tế hơn khi bạn chưa thử. Trong khi, bạn đang chứng kiến hoặc thuộc về những đám quá đông làm điều ngược lại. Bạn có hài lòng với hiện trạng không, có tránh những đám đông bâu xâu nghiện ném đá không mà đã từ chối thực hành từng ý tưởng để cải thiện nó? Cải thiện nó cực kỳ khó với từng cá nhân thì viển vông "nếu ai cũng như thế" để lảng tránh làm gì? Rèn luyện để thông minh và tử tế hơn. Đó là nguyên tắc của hạnh phúc và đẳng cấp. Sự cộng hưởng của hạnh phúc và đẳng cấp tạo ra sáng tạo bậc cao hơn (ví dụ nhạc cổ điển), bọn hem hội tụ đủ các yếu tố đó đuổi theo còn khướt thì lấy đâu ra nhàm chán cho toàn xã hội. Cái nhàm chán là việc phải chứng kiến những bộ phim diễn ra theo vài mô-típ tâm lí lặp đi lặp lại trong đời thực của những nước không xác định "thông minh và tử tế hơn" là quốc sách. Nhìn new feeds là biết. Mình hoàn toàn tin tưởng rằng những người được học hành và mang mác trí thức ở Việt Nam dùng nhiều cơ hội lên facebook hơn những người khác để kêu ca là những người ~chết trẻ trong những mẫu câu, luận điểm xoàng xoàng của những người có nhãn mác leng keng~, họ nhạt nhẽo hơn phần còn lại rất nhiều. Bởi họ mang quá nhiều kỳ thị, sự lười biếng và sự thích phô diễn. Dễ nhận ra họ qua vài đặc điểm: Hơi tí là thương thân, tự tôn và kẻ cả nhờ đính kém vào người khác hoặc lạm dụng không gian tự do của facebook để nói những thứ không trọng lượng trong khi mình chưa làm gì nên hồn. Muốn khoe hiểu biết thì toàn bợ đít Tây, có share cái hay trong nước mấy đâu. Thế thì thà sống như một người Tây, lo chuyện hàng ngày ở Tây, góp ý với chính phủ Tây cho Tây nó tốt lên đê. Rồi để bọn Tây thông minh và nhân đạo nó làm quỹ này kia dù bị quan lại ăn bớt thì cũng hiệu quả hơn là nhồi thêm vào đầu những thanh niên mới lớn những phương pháp luận chính trị và nghệ thuật nhàm chán. Hay cái gì hem cạnh tranh được với Tây thì đổ về nước dân trí tiêu dùng thấp cho có đất dụng võ, hề hề? Bằng chứng sống về cái hay hem được sử dụng triệt để nè. Nuôi tôi sống mà làm bằng chứng sống cho sự tiến bộ của đời sống nghệ thuật nhé :Dee?
Xem thêm tác phẩm khác →