Giờ chơi trò này nhé:
Bạn comment một mẫu câu người ta hay dùng với bạn hoặc với người khác, cuộc sống... mà bạn thấy hem hợp lí nhưng bạn chưa phản biện được.
Ví dụ: Câu mình hay nhận được là: Mày ngu như chó.
Cách phản biện của mình là mình thấy cũng vui vui, hem sao.
Nào, thử chơi xem. Nếu có thể, mình sẽ giúp bạn phân tích, xử lí cho ồ de hơn. Và các câu hỏi, câu trả lời sẽ được update dần trong này.
Và nếu thấy sống vui hơn thì đừng quên :Donate với miệng cười nhé, nhá, nhớ.
`.'-
1. Mở hàng mê tín dị đoan là Nàng Tùy Tiện với câu hay nhận được: "Sao lúc nào thấy chị cũng dzui dzẻ được hay dzậy???"
Bình luận: Thực ra đây là câu khoe. Bạn đã được khoe. :Dee
2. Chuột Siu Nhơn: "Đi về !
Đã đi lại về là sao
Hai hướng ngược nhau mà"
Bình luận: Là con chuột chạy trong lồng đó. :Dee?
3. Thịt Viên: Câu cháu hay nhận được là "chị/mày/cô/em bị điên à". Cách phản biện: điên thôi, không phải "bị điên"...
Bình luận: Thái độ sống đáng học hỏi, hề hề.
3. An Di: "Dễ ợt"
Bình luận: Dễ ợt.
4. Truong Anh Tu: Người mày lấm sạch rồi -> đã bẩn (lấm) sao còn sạch.
Đi mưa về ướt ráo -> đã ướt sao còn ráo
Bình luận: Tiếng Việt vui thế đấy, giống nói lái, nói ngược vậy, quả này là combo, tận hưởng đê, hỏi nhảm vãi :))))
5. Xuân An: "M béo như lợn"
(Hem trả lời đc)
Bình luận: Đúng mà, vui thì hem sao, hem vui thì bảo: Họ sai rồi, dù sao trông con lợn vẫn béo hơn mình. Dee?
6. Socola Chuối: vãi -> răng khít mà, có vãi gì đâu @@
Bình luận: Thành phần phá quấy. Cho lên báo tường vì buồn cười vãi.
7. Nguyễn Tuấn: tắt mẹ nhạc đê...
Câu này KG Lý hát đã làm anh em ca nhạc sỹ được an ủi khi nó cũng do một ca nhạc sỹ viết ra để tự chửi trước, lần sau bị khán giả hem thông minh chửi đỡ đau.
8. Vu Thanh Binh: "Mày như thế thì chỉ tự làm khổ mình thôi!"
Bình luận: Tại yêu câu này quá vì nó đầy tình thương đó mà, quên nó đi hoặc chỉ nhìn nó là tình thương mà hem vận mãi vào mình là xong.
`,'-
Thoai, nghỉ tay uống nước, hề hề.