Chơi ở ban công với Mụp, Mụp muốn vứt cái vỏ kẹo xuống nhưng không dám. Khuyến khích: Cậu thích vứt đúng không, thì cứ vứt lần này đi xem thế nào. Không phải cái gì người khác cấm thì không được làm bao giờ (nói đến nhớ những cảnh like a boss vểnh chim đái từ ban công xuống cây hoa sữa), lúc khác mình lại đi nhặc nhiều rác, thỉnh thoảng làm cũng không sao nhưng phải biết không nguy hiểm cho người khác và cho mình. Cậu đồng ý không?
Nghĩ mấy giây rồi chạy vào nhà: Đồng ý.
Nói chuyện hoa mỹ vầy với trẻ con 5 tuổi có nên hem nhể?
Nhưng mình hem thể giải thích được một chuyện ồ de quan trọng với cuộc sống như vậy theo cách tối giản hơn. Vậy mà trẻ con lại hiểu. Sao bạn hem hiểu? De `,'-