← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 6, 2022
Chuyên mục Độc giả lên sóng Lần này lên Tivi là một độc giả trả phí duyệt Wall lâu năm nhưng vì giỏi quá nên năm ngoái đã bị tặng học bổng duyệt Wall 10 năm. Ashley Huyen Van: Một điểm nữa em để ý và thích, phục ở anh là anh chẳng bao giờ đạo đức học hay dạy đời ai cả 🙂 Đọc Ask, đọc các post, anh chỉ toàn nói trên fact và logic, không kiểu giáo điều cái gì là đúng cái gì là sai, làm như thế là không được v.v... Em nói chuyện với bạn bè đây mà cũng nhà đạo đức học quá trời Cái bệnh phê phán với cho lời khuyên chắc nó gây nghiện hay sao á anh Không phải người ta xấu, mà là anh ở tầm khác, em đọc anh chả bao giờ thấy cái đó ở anh Ad khốn: Nói chuyện đạo đức, lên án thì người ta cảm thấy bám được vào sức mạnh của người xưa, của xã hội, đám đông. Mang kẻ mạnh ra doạ vốn là trò chơi bắt nạt. Ở môi trường hay bắt nạt lẫn nhau thì người ta hay làm vậy (Anh cũng có nói chuyện đạo đức, có lên án vì đó cũng là một phần của tư duy và cuộc sống, chỉ là khi nói đến thì cố gắng có lí lẽ, sự thuyết phục) Ở khía cạnh khác, việc nhiều người hay nói chuyện đạo đức, hay lên án cũng có thể có ý tốt là muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng vấn đề là muốn xây đẹp thì phải có trình độ xây, có năng lực đạo đức, phê phán. Nhiều người chỉ loay hoay lặp lại và ảo tưởng là có tác dụng, đó là hiện tượng phổ biến Nói chuyện đạo đức không mấy hiệu quả và có thể ăn điểm trừ nhưng như em nói, đúng là nó gây nghiện vì nó có khoái cảm sức mạnh, mình là người bề trên… Việc này khá giống việc chơi chứng khoán phần đông thất bại, mất điểm nhưng lại đem lại cho tất cả khoái cảm mình là đại gia (khi đếm cua trong lỗ), có trí tuệ hơn người thì mới chơi môn này Vì khoái cảm hơn người mà người ta vẫn làm những việc hạ thấp mình. Nghe có vẻ phi logic nhưng logic ở đây là họ đi tìm khoái cảm đã, được mất là chuyện xếp sau Ashley Huyen Van: Anh tinh tế quá Mấy đứa bạn em tự dưng mê chứng khoán nói chuyện buồn cười lắm "bắt đáy cái hè"
Xem thêm tác phẩm khác →