Chuyện thầm kín
*
Nói chuyện này ra không đành lòng.
Mà không nói ra lại không đành lòng hơn.
Nói ra vậy T.T
Với những độc giả 500k đã hết hạn duyệt Wall, Ad sẽ không nhắc lại và âm thầm Ủn Friend trong vài ngày tới.
Phát minh ra gói Add Friend 500k huyền ảo là 1 trong những thành tựu lớn nhất của đời Ad khốn loser, nó rất quan trọng với Ad.
Nó giúp biến Wall này thành một tiệm sách, một triển lãm cá nhân, một kênh truyền hình trả thuê bao.
Kho nội dung trên Wall từ lúc Ad bắt đầu dùng Facebook đến nay có khoảng 10 000 tác phẩm tự làm được Post lên, gồm: Thơ, truyện ngắn, tiểu luận, nhận định, bình luận, tranh, ảnh, video, v-blog, nhạc, tư vấn tâm sinh lí, nói nhảm...
Ngoài ra, có nhiều tác phẩm xịn của bạn bè và các tác phẩm, thông tin hay Ad sưu tầm được qua Internet.
Các sáng tác mới của Ad được cập nhật vào đây gần như hàng ngày.
Trung bình mỗi ngày, Ad dành khoảng 8 tiếng lao động để duy trì phong độ này.
In sách và thu phí duyệt Wall là nguồn thu nhập chính của Ad, bên cạnh khóc thuê và cướp ngân hàng.
Ad rất cảm kích khi có hơn 80 độc giả yêu thích hình thức làm việc này của mình và vui vẻ trả phí Add Friend thuê bao duyệt Wall hoặc chớp thời cơ ghi nợ.
Ad nghĩ là các độc giả trả tiền thuê bao duyệt Wall rất hiểu về việc mình làm.
Nó chỉ đơn giản là khi có những sản phẩm tốt, bạn yêu thích nó, bạn trả tiền cho nó khi người bán yêu cầu, để họ có thu nhập sống và làm việc tiếp.
Bạn đi ăn bánh mỳ patê, bạn vào siêu thị mua đồ, bạn không cầm sản phẩm đi ra mà không trả tiền.
Đây cũng là một siêu thị với hơn 10 000 món đồ cho não mà thôi. Và để sản xuất ra được cũng vất vả, tiêu tốn thời gian giới hạn của cuộc đời như làm một cái khăn mặt hay một đồ thuỷ tinh mỹ nghệ.
Ad cũng hiểu là nhiều độc giả không thể hiểu nổi chuyện đơn giản này đơn giản vì họ định danh Ad là "nhà thơ" và nhà thơ thì không thể làm ra bao nhiêu chuyện đỉnh như vậy được, không được talking business, không được làm họ cảm thấy thiếu nên thơ.
Nói chung là cách dán nhãn tạo ra một dạng điểm mù trong mắt và khi dính đến nhãn "nhà thơ" thì suy nghĩ trở nên tối tăm hơn hẳn sự sáng láng hàng ngày là đi vào siêu thị thì đi ra phải trả tiền.
Mà suy nghĩ này có lợi vì vào siêu thị cầm đồ ra chưa trả tiền là 2 cái cột ở cửa kêu tít tít; vào đây, bạn cho não ăn tác phẩm rồi liếm mép đi ra ai biết đấy là đâu. Anh nhà thơ mà than phiền chuyện vô hình này thì là anh nhà thơ xấu tính.
Ad khốn nói chung cũng không muốn kêu gọi gì nữa vì đã biết cách để điều phối dòng sản phẩm của mình theo tâm trạng, sở thích qua các tính năng của Facebook như Add Friend, Unfriend, để chế độ Friends hay Public, Block...
Cơ bản là hài lòng với cuộc sống và cách làm việc của mình. Post này cũng chỉ là thêm 1 Post theo đúng sự nhắc nhở bản thân là cố gắng cập nhật tác phẩm mới hàng ngày.
89 Friends 500k hiện tại có một đặc quyền rất lớn mà các Friend 500k mới sẽ không có được.
Đó là: Những Friend 500k trước năm 2016 được gia hạn gói duyệt Wall với 45$/năm (~ 1000k/năm) vĩnh viễn nếu luôn gia hạn đúng hạn. Gia hạn chậm, mất quyền lợi này.
FYI: Mức duyệt Wall hiện nay là 5000k/năm (~ 222$/năm).
Ad còn nấn ná chưa Ủn một số Friend 500k quá hạn vì đầu óc kinh tế của Ad cảm thấy tiếc xèng thay cho họ.
Nhưng thôi, không tiếc cho kẻ không đủ quan tâm đến giá trị.
Sống tốt, bye nha :")