← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 1, 2016
Seri mới [Kể chuyện đêm nay] #kechuyendemnay Giới thiệu: [Kể chuyện đêm nay] là Seri mới nhất bên cạnh các Seri vẫn đang tiếp tục sản xuất như [Hình cảnh Ba Láp], [Bà già và Ad], [Ca dao, tục ngữ, thành ngữ về thói hư tật xấu của người Việt], [Ad và em] đã được Post rải rác trên Wall. * Có 3 lí do cho việc Wall này còn chưa tươm tất về mặt trình bày để độc giả tiện theo dõi hơn (bỏ qua 3 gạch đầu dòng tiếp theo đi, khó theo dõi lắm): - Lượng Friend 500k chưa đủ để Ad hoàn toàn thoải mái về tài chính để sáng tác, thuê trợ lí nên ngày ngày Ad vẫn phải vừa sản xuất trên Wall vừa dành thời gian cho nhiều việc khác. Lo làm sách, quản lí gói duyệt Wall, một số page tác phẩm như Ra vườn nhặt nắng, Chuyện của Mụp, Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh... cũng chưa tìm được người giúp. Nói chung là Ad hơi bị quá tải về công việc để tinh chỉnh mọi thứ theo đúng đầu óc cầu toàn, tự kỷ của mình. Khi lượng Friend 500k lên tới khoảng 500 "Kẹo" thì đó là lúc Ad có thể vừa sáng tác vừa an dưỡng, chữa bệnh đau lưng kinh niên; để tuổi già không trở thành [tác giả của mọi nhà nhưng lại căm ghét xã hội vì chúng nạp xèng quá chậm khiến mình bị cơn siêu đau lưng hành hạ từng giây]. Cái lưng của Ad cũng chỉ là một mớ xương thịt nhưng lại có quyền năng vô tận là có thể làm giảm mất 50% sức khoẻ sáng tác, học hỏi cũng như tuổi thọ của Ad nên độc giả cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng quan tâm làm gì, huhu T.T - Tính năng của Facebook giúp ích cực tốt cho Ad nhưng giao diện của Facebook chưa chia mục được thoải mái để độc giả tiện tra cứu, xem lại. Ad đang chờ Facebook cho phép tuỳ biến trang cá nhân hơn. Facebook tích hợp thêm một thứ gì đó giúp người dùng không phải code nhưng tuỳ biến dễ dàng như The Grid quảng cáo về mình là thứ Ad đang trông đợi. Ad muốn dùng tất cả trên Facebook, không muốn mua Domain nữa, mệt mỏi với Hosting và bảo mật. - Wall này, bên cạnh các tác phẩm đơn lẻ gói gọi trong mỗi Post còn có khá nhiều tác phẩm dài kỳ theo nhiều chủ đề mới được sáng tác trong khoảng 2 năm đổ lại đây. Bộ vi xử lí của Ad ngoài việc không có đủ thời gian tập trung thì cũng chưa đủ mạnh để sắp xếp gọn gàng quá nhiều tác phẩm viết cùng một lúc. * Tuy nhiên, hiểu rõ mấy gạch đầu dòng này, lại hiểu tâm lí quen đọc ngắn của thời đại mới trong đó có một đứa khốn là mình nên Ad vẫn có giải pháp thích ứng mà không làm giảm chất lượng công việc: Viết mỗi kỳ của các tác phẩm dài kỳ đều gọn gàng, dễ hiểu. Ai quên nội dung tập trước của cô dâu tám nhảm hoặc mải đi Pinic Post nó trôi tít xuống dưới vẫn hiểu tập sau. * Tóm lại là độc giả trước mắt chỉ cần nhớ là có mấy Season Ad kể tên ở trên, tình cờ lúc nào rảnh cuộn chuột lang thang kho tác phẩm để tối đa hoá giá trị từng đồng mua thuê bao duyệt Wall thì có thể tìm thấy nhiều tập khác của các Season. Bởi các lí do khốn kiếp nêu trên, mong độc giả thông cảm, vui vẻ thưởng thức trong lúc cùng Ad rèn luyện để tiến bộ hơn cũng như đợi những công nghệ mới để trình bày Wall cho nó sáng rõ hơn. * Seri [Kể chuyện đêm nay] sẽ như một cuốn hồi kí vui vui, kể lại nhiều thứ Ad đã trải qua, cũng chỉ để bày tỏ một chút góc nhìn của mình về quá khứ, hiện tại, tương lai và quá khứ, hiện tại, tương lai của chúng. Cho vui. * KỂ CHUYỆN ĐÊM NAY Season 1. Tập 1. Bài học về tính khiêm tốn. * Thôi, buồn ngủ rồi T.T 500 Likes để đêm mai kể. :"dc không? :"ơ, :"dc mà T.T
Xem thêm tác phẩm khác →