← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 7, 2013
Có 3 câu chuyện về hiện tại: 2. Những thế giới tâm linh sau cái chết thì chưa bàn. Nhưng cái thế giới của những con người tâm linh thì chắc là có. Nó lại liên quan chút đến câu chuyện ẩn ức và niềm vui ở câu chuyện 1. Tâm linh nó như cái kính lúp hay to vãi đái hơn. Nếu ta có năng lực tâm linh, cái kính lão đắc thọ, nhầm, kính anh hùng Núp đó phóng chiếu trạng thái, mong muốn của ta ra bên ngoài theo cách ta kiểm soát được hoặc không, biết hoặc không. Như vậy, để hem dùng sức mạnh tâm linh để điều khiển người khác hay tạo nghiệp thì tốt nhất đừng đặt vào nó mong ước gì tham lam, mà đéo đặt vào đó mong ước gì thì càng tốt. Cố sống vui cho cái đó nó tự tỏa ra thì đỡ lởm nhất. Nhưng đời mà muốn vui là vui thì đúng cmnr. Cứ vậy thôi. Ngoài ra, có thể có khuyến mãi chút kiểu Hollywood là có những sức mạnh tâm linh đéo vui hay vui kiểu bệnh là cậy mạnh, chiếm tiện nghi, đem kẻ khác ra làm thí nghiệm. Bạn xui người khác làm việc gì nguy hiểm, lố bịch mà bạn đéo tự làm được thì là bạn cẩn thận đó, kiểu đéo gì các chữ của dòng này cũng có lúc biến mẹ mất, còn lại mỗi 2 từ đầu. Đệt, lại muốn chửi độc giả phát, bọn chúng ném cái ngu vào mình làm mình ngu vãi đái, suốt ngày chửi chúng vui vãi. Đệt, nếu đéo phải do thế lực tâm linh nào đó cản trở việc bạn đọc và share (like đéo quan trọng lắm nhưng biết đâu nó là nút bấm kết nối những nút like với nhau để làm cục gạch vui vẻ tương vào tương like) thì bạn nên đọc câu chuyện thứ 3, câu chuyện đó là về bạn. Giờ quay trở lại cuộc gì đó giữa 2 bên, bạn giàu trí tưởng tượng, giả sử bạn tưởng tượng mình là con người tâm linh manh, thế đéo nào bạn cũng tranh thủ nhập vai hết các hero trong các phim, truyện hay vãi đái mà bạn đã bị nhồi sọ và nhờ nó được nhồi ở đó mà bạn tha hồ lấy ra xây lâu đài cát. Đệt, đứa nào sùng nhị nguyên khổ vãi đãi, lúc nào cũng phải chia phe: Bên A: Năng lượng ồ de vui vẻ. Bên B: Năng lượng ồ nâu hem thích năng lượng ồ de. Năng lượng ồ nâu bẽn lẽn, năng lượng ồ de lỡ động vào là xí hổ, vung tay chém loạn lên, nào ngờ tay có năng lượng biến việc này thành game chém hoa quả. Khi ồ de, nó là người, hem phải hoa quả thì đã ồ nâu. Căn cứ vào bộ luật đéo biết, đệt, mình kém hành chính vãi :)), bên A cho bên B vay 80 ồ de là tiền bên B chưa trả viện phí được sau khi nhầm ồ de là hoa quả rồi chém xong hối hận ồ nâu, lãi suất 2 ồ de 1 ngày. Bên B cái đéo gì cũng lo nên lúc nào cũng ồ nâu, lại sắp phải trả lãi suất rùi. Đệt, chỉ cần nói "ồ nâu, sắp phải trả lãi suất ồ de rồi, mai lại phải trả lãi suất ồ de tiếp, trả bao giờ cho hết ồ de đây" là sản xuất ra bao ồ de để trả rùi, lại lấy thời gian đó ghi đè mẹ lên thói quen xấu là cứ mở miệng lại ồ nâu. Đại khái là đéo biết bạn hay tôi có năng lực tâm linh hem nhưng mà lúc nào mình hem vui mà thấy trời đất cũng đéo ổn thì vui mẹ lên cho nó ổn. Chẳng may nó ổn đúng lúc thì ồ de. Siêu năng lực đây. Ồ nâu, đập thử đầu vào lan can đéo thấy lan can đâu nữa, rơi mẹ xuống đường gẫy chân rùi. Ảo vãi :)) Bạn không ổn mà tâm linh bạn vẫn mạnh thì kiểu đéo gì nó cũng mất cân bằng và bạn đéo nhận ra mình là người tâm thần phân liệt, phân phải ngồi xe lăn phi xuống bồn cầu. Nên hít thở sâu và vận động theo các ý tưởng sáng tạo thôi. Mà muốn sáng tạo, bạn còn chờ đéo gì khi những câu chuyện đó bầy như sịp siêu nhân ở chợ Đồng Xuân fb này. Đéo chịu được nhiệt rẻ à, quen sống của sống mà chạm vào tí sáng tạo đã bị ý niệm đánh cho tơi tả à. (thái độ du côn, khiêu khích, tay đẩy đẩy ngực, với độc giả nữ). Like nếu bạn đéo hiểu :))
Xem thêm tác phẩm khác →