chỉ có người lớn nhút nhát mới băn khoăn giữa nhất nguyên và nhị nguyên
nếu có nhất nguyên toàn vẹn (chứ hem phải tỷ lệ nào đó) thì nó đéo ích kỷ và phản tự nhiên đến nỗi đéo chứa được nhị nguyên là cái có thật vì người là lải nhải suốt ngày về nó, bày ra đầy ý niệm về nó, nhốt và tự nhốt đầy trong các ý niệm nhị nguyên
nếu có nhị nguyên toàn vẹn thì từng vật trong nhị nguyên là 1 vũ trụ nhất nguyên kết nối với các vũ trụ nhất nguyên khác bằng tính nhị nguyên của chúng
đệt, lý luận hay vãi đái. nhưng lý luận này còn vãi cbn đái:
đứa trẻ cầm mẹ 2 miếng xếp hình tên là nhất nguyên với nhị nguyên đó xếp thành miếng khác, thiếu thì nó lại xếp theo hướng khác hay lảm nhảm kể chuyện quanh đó, hay đã chán dùng vật chất tương tác với ý niệm, dùng vật chật để tương tác với vật chất, thả vào bể cá làm chiếc thuyền nan
còn nhiều đứa trẻ trâu thì cái đéo gì cũng liên tưởng về việc xếp hình với gấu trong cover fb này :))