tại sao tôi có nghĩ đến chuyện tự tử?
đơn giản thôi, tôi không muốn dần bị con người giết
tại sao tôi không tự tử?
giản đơn thôi, tôi không muốn giết người
nếu tôi không xứng làm người nữa
ắt tự nhiên tôi hộc máu chết tươi
nếu tôi chết khi chưa kịp sống
thì dù sao tôi cũng cố rặn cười
-hôm nay-
MẤT VÀ CÒN
mất được chừng nào hay chừng ấy
cái gì còn lại sẽ là THẬT
chết được chừng nào hay chừng ấy
cái gì sống được sẽ là TÔI
2002
không muốn làm nhà thơ
không muốn làm nhà văn
nhưng có lẽ chưa làm nhà khác được
làm nhà đất hay làm nhà nước
lúc bực lên rồi sẽ tung hê
kiếm đủ miếng ăn rồi sẽ tự do nghề
sẽ ca hát sẽ mở toang cửa sổ
bao giờ cho con người bớt khổ?
bao giờ hết sợ con người đây?
2002