← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 7, 2013
Có ông nào thiết kế được chuồng cọp thành cái bể bơi không nhể. Như vậy thì thành phố ít ra sẽ thành các bể cá cảnh mà con người tập làm cá cảnh bơi bơi được. Có nước vào trông đỡ giống vườn bách thú, giống bể bách thú hơn ;p Giờ mình dần dần biến các trò luyện tập thành nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Vục đầu bơi lâu trong bể cá với tâm trạng thoải mái hơn là bị áp lực hay chịu đựng bởi ý nghĩ thường trực: Mình đang luyện một trò khó. Dần dà, có thể suy nghĩ trong bể cá. Chân tay mình bắt đầu dẻo lại, ngứa ngáy muốn leo trèo. Hôm trước về vườn vừa tập trèo cây vừa tập chụp ảnh ở các tư thế khó để người mình không bị vào hình, rồi nếu mình là con khỉ thì con khỉ sẽ chụp ảnh rất thoải mái ở các tư thế như treo ngược, vừa nhảy trên cành cây vừa chụp, vừa rung cành vừa chụp để tạo hiệu ứng... Đêm trèo lên cây xoài ngắm trăng. Cứ trèo lên cao nữa để gần mặt trăng, tầm nhìn đỡ bị vướng. Nhưng càng mon men ra đầu ngọn thì cành xoài càng trĩu xuống. Bám các cành xung quanh giữ thăng bằng cho đến khi cành to trĩu dần xuống gần mặt đất theo đà đi của mình. Cành gẫy và ngã 2 lần ở độ cao khoảng 2m nhưng hem sao. Mấy lần sau thì tiếp đất nhẹ nhàng. Hậu quả là chú làm vườn sáng sau đến hem hiểu sao dăm cành xoài to vật lại gẫy được. Có khi lúc nào mình leo trèo, nhảy nhót trong chuồng cọp xem. Bắt chước spider man mà bà con láng giềng xem như xem khỉ diễn trò ném tiền vào cũng đã phết nhể. Nhưng để khỏe hơn tí nữa đã T.T
Xem thêm tác phẩm khác →