Có trào lưu chụp ảnh tội~phạm~ý~niệm chưa nhể.
Đại khái là cầm ipad giống bảng số hiệu tội phạm, đứng trước gương tự chụp.
Như vậy, thông tin, dấu hiệu nhận dạng của ta do ta tự chụp. Nhưng thông tin đó, qua gương và ipad lại bị nhân lên và không có điểm giới hạn. Vì trong ảnh luôn có ảnh. Và bức ảnh là bức ảnh về bức ảnh chứa bức ảnh về...
Hình demo lởm quá, hehe.
Ps: Thêm từ "tội phạm" vào cho oai vì nó bắt chước cách chụp hình tội phạm giơ số hiệu người khác ghi chép về mình lên. Cái này cũng giúp lúc rảnh ta nghĩ thêm về chuyện mình có phải ý niệm về mình do mình hay người khác tạo ra không? Và người khác có phải ý niệm mình tạo ra không? Và nếu trong quá trình tạo ý niệm/tạo nghiệp này, ý niệm của ta, của người không tốt thì ta hay người sẽ là tội phạm như thế nào?