← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 10, 2013
Conversation started today Van Poc 7:56pm Van Poc anh Linh ơi theo anh thì bản chất của tình yêu là gì? cần có sự hiểu dẫn đến thương rồi yêu? hay đơn giản chỉ là cảm giác yêu thương 1 ai đấy khi thậm chí chưa hiểu gì về họ (tiếng sét ái tình) em xin lỗi vì là người lạ (với anh) đã đặt câu hỏi 1 cách rất đường đột vì em trót like trót đọc và đã mua Mật Thư của anh (hehe) em thấy cách anh nhìn vào bản chất của mọi vấn đề và thấy sự đồng cảm và tóm lại là rất muốn hỏi anh về điều đấy ạ, nếu anh rảnh hãy ngẫm nghĩ và chia sẻ với em nhé. Cảm ơn anh nhiều, em sẽ hậu tạ bằng cách mua sách của anh chứ ko đủ tiền thuê nhà của anh đâu ạ, cảm ơn anh nhiều nhiều Today Nguyễn Thế Hoàng Linh 3:05am Nguyễn Thế Hoàng Linh :Dee, cảm ơn em đã trò chuyện với trẻ tự kỷ như anh bản chất của tình yêu là thấy ai mà :Dee thì lúc đó, bạn đang yêu người đó lúc nào hem :Dee dù người kia hem làm gì bạn nhưng chỉ vì ở cạnh bạn thì đó là lúc chán, tạm tắt tình yêu đi lúc nào thấy tắt mãi mà hem bật lên thì nghĩa là tình yêu đang bị hỏng có thể để đó mãi và tận hưởng cuộc sống vô số cái đẹp bên cạnh tình yêu, thực ra là những tình yêu khác với tạo vật, và thiếu sự tập trung vào tạo vật cạnh mình có thể sửa chữa, vì tình yêu mách bảo; hoặc có người chỉ đơn thuần yêu quá trình thí nghiệm làm người khác yêu lại mình có thể thay thế vở kịch (theo nghĩa đẹp) tình yêu bằng nhân vật khác không cần đưa ra nhiều khả năng hay tình huống, bạn có thể tự liên tưởng tiếp nhưng tình yêu là gì? là sự vô thường nó luôn biến đổi và từ "tình yêu" và vài khái niệm bao cấp quanh nó đâu thể giữ sự vô thường mời em đọc tiếp bài thơ này ở status anh copy đoạn thoại này lên, post và update (cảm ơn tính năng edit post của facebook đã giúp chúng tôi, hoàn thành thể loại thơ chạy nhảy này) và đây là câu chuyện về tình yêu hay sự vô thường có lẽ Từ Vô Thường tức anh họ của bà bô kế của ông hàng xóm của con riêng của chồng bạn trai Từ Thức đủ đẹp trai, đủ an toàn để chưa gợi hứng tìm ra từ nào siêu đẹp hơn, lát tìm, hứa bừa, de nhưng hoàng tử Like Fap Từ Tình Yêu muốn là từ đẹp hơn và trong cuộc sống, từ đẹp hơn là từ được dùng với cảm giác hân hoan hơn Từ Tổ Quốc nói: không hẳn, tùy lúc, trước tôi được dùng rất vui, giờ tôi thấy người dùng hem vui lắm, hem tin tưởng tự hào lắm Từ Từ Từ nói: thôi, đừng phí chữ lạc đề, tóm lại là thế này, thấy đúng thì de, hem mất công cãi nhảm: từ có những câu chuyện hay xung quanh, tạo trạng thái thời tiết thú vị hơn cho não và não truyền đến cơ thể làm cơ thể ồ de theo cách của nó thì là từ đẹp hơn Từ Tổ Quốc nói: Thú vị, nhưng Ét Tăng, để nghĩ đã Từ Tốn nói: em uống trà đá bên cạnh nhưng thấy các bác chém kinh quá. Nhưng đúng là từ Ét Tăng gợi lại tuổi thơ 7x cho em Từ Thăng là bạn trà đá cướp mic: đệt, đã bảo đéo chơi quy thế hệ vào mấy cái mác thô vãi đái là 7x với 7 úp cơ mà. Từ Ba là chị lao công phi phát chổi vào: đệt, mày tưởng chị đếch đệt được như đàn ông bọn mày à, thế mày nói từ "thế hệ" là hem quy chụp à? Chị với mày cùng đang sống mà mày vạch mẹ cái lằn phấn như chị mày chết rồi chắc. Cứ cùng sống là cùng thế hệ hết, chăm chỉ mà làm việc đê, toàn đổ lỗi vớt hớt rác từ nhà ông thế hệ này sang thằng nhà thằng thế hệ kia, tình thương mến thương vãi đái, nhường nhau rác vãi đái. Từ Tổ Quốc nói: Cô nói thế là cô cũng quy cbn chụp cậu anh với cậu Từ Thăng kia vào cùng một ổ đàn ông roài. Anh là gay nè mà anh có cần đệt cho ngầu đâu. Ai thích gì thì nói nấy chứ, sao phải phân giới tính để biện hộ cho sự rụt rè đáng yêu vãi đái. Oác, trời đẹp vãi. Thế hôm nay cô nhặt được mấy cái lá, đá má ngoài chân trái giống Carlos được mấy cái bơ vào thùng giống Remi Gaillard roài? Từ Thăng: Sao bác biết em tên Từ Thăng và sao biết chị Từ Ba thuận chân trái, của hiếm trong làng hot rác đó. Hot girl hot rác đó. Từ Từ Từ khóc ròng: Đệt, vậy là chú ngủ với nó rồi phải em. Anh yêu chú cơ mà, làm ơn đồng tính đi. Từ Ba: Song phi văng Từ Từ Từ ra, dí mặt vào màn hình: Từ từ, ông Từ Tổ Quốc khai ra sao biết? Từ Tổ Quốc: Bởi đó là sự vô thường thôi. Nói ra một điều mình biết là hay mà tự tin thì xác suất nó đúng là rất cao. Suy ra, vô thường khá gần cái hay. Mà hem đúng cũng hem sao, sai thì chửa, sửa thì đẻ :)))) Trở lại với câu "từ có những câu chuyện hay xung quanh, tạo trạng thái thời tiết thú vị hơn cho não và não truyền đến cơ thể làm cơ thể ồ de theo cách của nó thì là từ đẹp hơn". Tác giả thích câu này của nhân vật hoa quả Từ Từ Từ và thấy lần này nên kể chuyện tiếp từ nó hơn là câu của tác giả: "trong cuộc sống, từ đẹp hơn là từ được dùng với cảm giác hân hoan hơn". Từ Tình Yêu nói với Từ Vô Thường: Vậy, chúng ta sẽ chơi trò kể câu chuyện về nhau xem ai kể hay về ai hơn thì từ đó hay hơn nhé. (Giải thích thêm với độc giả hem thông minh, hem thông mình thì hem thông minh chứ sao, vui mà, giống cướp dọa "đưa tiền đây hay hem đưa tiền, tùy": Đây là một nghịch lí vui). Từ Tình Yêu bắt đầu kể: Khởi thủy là X (chưa chắc đã là cái Không) Từ X thành Y Y hem biết là gì Nhưng ẩn số ở đây là từ "thành" Vũ trụ hoặc cái gì bao trùm tất cả theo quan niệm hoặc nhận biết của con người luôn vậy Từ X thành Y Biến đổi Vô thường Nhưng X vẫn là Y Vẫn Y Nguyên vẫn là Nguyễn Y Vân Nói lái, tìm sự phản chiếu của ngôn ngữ trong gương, giúp ta có hướng để tìm sự khác biệt một cách ngẫu nhiên, may mắn hoặc bằng cả dụng công Vần thơ cũng gợi ý, thơ vần đáng yêu vì nó giúp người ta phát triển liên tưởng và có chiếc phao bám liên tục để làm nhanh hoặc để ghi nhớ và cảm thụ bài thơ tốt hơn, dễ hơn Thơ tự do là chiếc bể lớn hơn, bạn không hiểu thơ vần một cách sâu sắc và cảm hứng với thơ vần hem thấm ngay vào tim, bạn sẽ không bơi được trong thế giới thơ tự do Nhiều người đọc có lỗi vì tâm trí quá yếu đuối, đứng mãi ở thơ vần, hem dám làm cú nhảy của tâm trí sang bờ mương thơ tự do không gây chết đuối nếu ngã Nhưng nhiều người viết cũng có lỗi khi đứng núi này chửi núi nọ, nhất là việc chửi thơ vần, kỳ thị nó, coi nó là hem hiện đại, hem hậu hiện đại, hem mốt, hem ngầu (Còn việc mình chửi NPV hem liên quan, đấy hem phải núi nói chuyện về núi, viết tắt cho đỡ tổn thương nhưng cái gì đúng thì đúng) Đó là lúc người ta hem hiểu những độc giả luôn cần những cái phao, những nấc thang để trưởng thành trong đại dương ngôn ngữ Nếu không, những con cá vàng độc giả sẽ mau quên, mỗi vài ngày với ~nỗi khiếp hãi và căm hờn sự đi quá xa của thơ do cho chính những người làm thơ tự do chưa thực sự tự do gây ra~ cũng đủ xóa đi trí nhớ ~thơ là dòng suối mát và ngọn lửa truyền can đảm như thế nào~ Cho nên, nói độc giả ngu là đúng Nhưng hem nên nghiện việc này :)))) Chỉ nói khi cần Còn nên nói về cái ngu của các tác giả nữa Ví dụ cái ngu của mình là niềm say mê viết vì mình hem thấy ngu và nói mình ngu hay người khác ngu đều thấy vui Ê, "mình" ở đây là nhân vật Từ Tình Yêu hay nhân vật Từ Vô Thường thế Vô Thường thấy kết đoạn này đẹp phết, định oánh phát hai chấm rồi vô ngôn cho ngầu, nhưng tác giả viết chưa đã tay hoặc nghĩ vẫn Hóa ra từ đẹp hơn từ vô thường là từ "đẹp" Suy ra, có đẹp vô thường và vô thường đẹp Đẹp là hiếm? Khi cái tivi đen trắng còn hiếm, nó đẹp Nhưng đứa trẻ ở thời đại tivi Led 3D kỳ thị cái tivi đen trắng vì phân giàu nghèo, hiện đại, nó hem hiểu là nếu ai sinh nhật tới tặng tôi quả Nintendo 4 nút với mấy cái băng thì tôi sướng vãi, vì càng ngày tôi càng thấy vẻ đẹp trí tuệ của những người làm trò chơi trong sự giản dị đó. Bạn đừng vội kỳ thị cái gì bạn chưa hiểu. Có thể, xác suất kỳ thị đúng, bạn vẫn kỳ thị khi bạn hiểu vì trực giác bạn rất mạnh nhưng xác suất kỳ thị cái đẹp là không nhỏ. Càng kỳ thị sớm và càng chậm nhận ra những sự kỳ thị trong mình, bạn càng đánh mất cái đẹp bằng khoái cảm kỳ thị Khoái cảm kỳ thị có đẹp không? Nhiều người chửi hay vãi mà? Dồn năng lượng vào đâu thì cái đó cũng hay mà? Không hẳn, sự kỳ thị cho thấy hạn chế của não bộ đẹp. Bạn có một đống gõ xung quanh, bạn dồn nhiều năng lượng bao nhiêu vào chúng mà trong bạn có nhiều sự kỳ thị các vị trí xếp hình thì bạn sẽ bị giảm những số lượng góc nhìn để chọn cái đẹp ở không gian bao la hơn. Tình yêu nhiều khi chỉ là sự không kỳ thị. Tình yêu đôi lứa là sự giúp nhau giảm sự kỳ thị. Bởi khi hạnh phúc, người ta không bận tâm so sánh. Hem so sánh thì hem kỳ thị. Lúc đó, cái người ta không ưa là cái gây nỗi sợ. Có nên kỳ thị nỗi sợ hem? Hem, nếu nỗi sợ bằng trực giác. Nhưng có, nếu nỗi sợ là định kiến được cài đặt sẵn. Nếu nó là nỗi sợ mà người ta không đủ sự can đảm tâm trí để ngồi lại với bản thân và vượt qua những định kiến trong đầu mình, những điểm mù tự ta bít lại khi ta nhìn cuộc sống. Vì ta sợ ánh sáng của cuộc sống rọi vào đó sẽ khiến ta phải sống thực sự, phải năng động và ta sợ mệt, sợ sai với những sự năng động đó, sợ sự năng động phô ra những điểm yếu, những ẩn ức mà ta nghĩ là nên che dấu để đỡ tổn thương ta hoặc người khác Ta luôn nghĩ nỗi sợ là một thứ ta không thể vượt qua hoặc phải vượt qua luôn và ta đặt bài toán đó sang một bên, tiếp tục sống trong nỗi sợ. Hem phải, vượt qua nỗi sợ là nhận biết những sự ì trệ, lảng tránh của mình gộp nên thành nỗi sợ và mỗi ngày, mỗi phút giây, mỗi suy nghĩ, thay đổi một chút vị trí các thói quen trong khối xếp hình bản thân. Ví dụ: Đang định gõ đúng chính tả nghĩ ra gõ soai nghichgs tis thì tội giè hem gõa lunnndad Bạn quan tâm đến tình yêu, tình yêu thực sự gắn với trực giác nên cứ để trực giác chọn và nếu bạn thấy chọn lởm thì đơn giản là do trực giác của bạn hem đủ mạnh và đơn giản nữa, bạn cần luyện tập nhiều hơn, đừng để tâm trí hay trái tim bị định hướng bởi những thứ ba xu về tình yêu, lười đọc cũng có trả giá trong tình yêu là suy giảm năng lực trực giác như vậy đó Và con người có cảm giác sống nhất khi họ sống bằng trực giác nên sống hem gây dựng cho mình trực giác đủ mạnh thì hem xứng đáng rước tình yêu về đó chứ sao, định thay đổi định lý của tạo hóa à, ngầu, :Dee Nhưng nếu trực giác chưa mách bảo bạn điều gì, cứ quan tâm đến việc vượt qua những nỗi sợ không đáng, tình yêu sẽ quan tâm đến bạn. Ít nhất là nếu luyện vượt qua những nỗi sợ tốt thì mỗi lần luyện đó là một trò chơi, giúp bạn bớt cô đơn. Trí tưởng tượng lớn theo. Biết tự dẫn mình đi chơi chứ hem chỉ quay mãi ngàn tay từng ngón xuân nồng thì bạn cũng hem sợ việc tình yêu đang bận yêu tình yêu khác mà chưa yêu bạn, đúng hem
Xem thêm tác phẩm khác →