← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 10, 2013
CƯỚP, GIẾT, HIẾP Túng tiền quá, giờ ra đường cướp giật thoai. Nói câu này: Đưa tiền đây Thấy người ta đưa tiền mà chạy được thì trả lại 2k, bảo: "Tiền thừa cho bài học về lòng tốt nè" rồi làm điệu bộ siêu nhân co chân chạy mất. Thấy có dấu hiệu bạo lực hoặc gọi điện thoại cho người thân hoặc có anh hùng nghĩa lộ tiêu trợ giúp đối tượng bị cướp thì hạ giọng: Hoặc hem đưa (-nói thêm đoạn trong ngoặc nếu thấy tướng đội có vẻ hem chậm hiểu (để mua bài học về lòng tốt)-) thì tùy Viết lại cho độc giả lười đọc: Đưa tiền đây hoặc... hem đưa thì tùy.
Xem thêm tác phẩm khác →