Cuộc sống luôn có phần tốt đẹp
*
Cuộc sống luôn có phần tốt đẹp được duy trì vì quy luật này: Ai cũng cần được yêu thương và đó là nhu cầu bất diệt của nhân loại và muôn loài. Khi có cầu thì sẽ có cung, người ta cần trở nên tử tế để yêu thương hơn và cần được yêu thương để trở nên tử tế hơn.
Cốt lõi của yêu thương và tử tế là yêu thương, tử tế với cả sự khác biệt. Hai đất nước, hai tôn giáo, hai gia tộc có thể ném những người mình yêu thương vào chiến tranh nếu chỉ có thể yêu những người giống mình. Khi ngọn cờ của sự giống nhau được giương lên thì nó cũng đặt những người đi dưới lá cờ ấy vào sự đối đầu ngu ngốc với phần còn lại của nhân loại.
Lòng yêu thương thông thái sẽ tìm cách đối thoại để hoá giải mâu thuẫn, tránh đẩy những người mình yêu vào vòng xoáy đau thương của hận thù bởi sự ghét bỏ của phe phái. Loài người trao truyền và nâng cấp lòng yêu thương thông thái đó qua các thế hệ khiến về cơ bản con người ngày càng hướng thiện, tôn trọng tự do và khác biệt hơn. Đó là cách khiến nhiều người thấy an toàn hơn khi ra đường, khi đi du lịch, trẻ em nhiều màu da, giới tính hoà đồng trong công viên, thể thao. Công nghệ VAR được phổ biến để tăng tính công bằng và giảm bạo lực. Các cuộc chiến trên thế giới đang giảm dần khi ngày càng nhiều đứa trẻ lớn lên với tư tưởng, lối sống tôn trọng tự do, sinh mạng của kẻ khác. Khi con người trở nên nhân văn hơn, hoà bình nhân loại được vươn tới gần hơn.
Hoà bình nhân loại đến gần hơn, tuổi thọ trung bình tăng có khiến trái đất trở nên ngộp thở, khan hiếm tài nguyên, lương thực và dẫn tới chiến tranh quy mô lớn không?
Khi người ta biết yêu thương hơn và nghĩ tới cái chung thì trong hành vi, hành vi sinh sản, hành vi tiêu thụ sẽ có một sự cân bằng trong mạng lưới chung và cùng tính được xa hơn cho tương lai. Ngoài ra, vũ trụ còn quá rộng cho dân số. Khi trí tuệ tập thể được kết nối tốt hơn thì những giải pháp mới, ưu việt hơn, cơ hội đi xa hơn ra ngoài vũ trụ càng nhiều. Thực ra, nhân loại tiến đến đâu thì giải pháp sẽ tiến theo đến đấy.
Cuộc sống hoà bình hay hoà bình nhân loại có khiến người ta nhạt nhẽo, dễ tổn thương và sụp đổ hơn?
Càng có hoà bình thì trẻ em càng được quan tâm và càng có nhiều sân chơi được tạo ra. Càng có nhiều sân chơi thì đứa trẻ càng phát triển được nhiều kỹ năng qua học hỏi lẫn nhau, được sớm cọ sát với nhiều thử thách và những người giỏi nhất. Hãy xem con người ở những nước hoà bình nhất họ chơi các môn thể thao mạo hiểm giỏi thế nào, có nhiều kiến thức sinh tồn thế nào và có nhiều kỹ năng thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Một tinh thần được trải nghiệm đủ tự do để hiểu sự phong phú, phức tạp của thế giới sẽ càng tăng ý thức tự rèn luyện để là một tinh thần mạnh mẽ, giỏi thích nghi hơn.
Cuộc sống sẽ không thể hết phần dã man, bắt đầu từ nhu cầu cơ bản là ăn uống, vẫn luôn có con này ăn con kia và nơi này nơi kia cạnh tranh nguồn sống. Nhưng chính vì nhu cầu yêu thương sẵn có và nhu cầu về sự an toàn cho những người mình yêu thương, cho con cháu mình mà con người và nhiều loài khác vẫn tìm cách giảm đau thương cho cuộc sinh tồn này.
Ít nhất, nhờ tư tưởng nhân đạo được phổ biến hơn mà khi rời nhà để kiếm thức ăn thì xác suất quay trở về được của con người vẫn là cao nhất. Khi tạo hoá cho con người cả năng lực yêu thương và thưởng thức thì con người học được nhiều sự tôn trọng cuộc sống. Điều đó giúp con người thấy và tìm thấy thêm nhiều giải pháp khiến sinh tồn và tranh giành không chỉ là bản năng duy nhất.
Và điều này không chỉ có ở con người, thật ra, con người còn học được điều đó từ tự nhiên. Cuộc sinh tồn ngoài tự nhiên dữ dội như vậy nhưng khi ra với thiên nhiên người ta vẫn thấy những khung cảnh yên bình và vẫn có sự chung sống hài hoà ở đó khiến không khí và nguồn nước trong lành.
Chỉ con người mới gây ô nhiễm khủng khiếp bởi nền công nghiệp bị dẫn dắt bởi nhiều kẻ thiếu nhân tính. Chỉ con người mới huỷ hoại khủng khiếp bằng bom mìn, súng ống khi bị dẫn dắt bởi đám chính trị gia súc vật.
Nhưng sức sống và năng lực yêu thương của con người và muôn loài là nguồn năng lượng không thể bị thao túng quá lâu. Ngay cả khi bị rào trong biên giới các quốc gia và vũ khí của kẻ cầm quyền hay thuật toán giam cầm tâm trí của các mạng xã hội, người ta vẫn có thể nhìn trời và nhìn nhau với ánh mắt tử tế, vẫn tạo ra được những điều tốt đẹp.
Chính sự kết nối, hài hoà với tự nhiên giúp tâm hồn con người được thanh lọc, sạch sẽ và thông thái hơn cho một hành trình dài hơn. Đây mới chỉ là những bước chập chững đầu tiên.