Hôm trước ông bô hỏi có bận gì không chở bố về vườn lấy mít. Mải mê sáng tác cũng thiếu thời gian nghỉ ngơi nhưng oke luôn vì ông bà bô cũng phục vụ mình nhiều rồi. Mà cũng là dịp để gặp thêm cây cối, hít thở thêm thiên nhiên.
Sau một hồi hái mít thì ông bô phát hiện bụi quỳnh giao có một nụ quỳnh. Ông bô liền bảo đào mang về. Nói với ông bô cứ để đây nhiều đất cho nó lớn. Ông bô bảo thôi mang về để ngắm, cả năm nó mới ra hoa một lần. Hồi trước ở Tây Ban Nha có một cây quỳnh nở hoa mà mọi người xúc động lắm, có khi cả đất nước mới có một cây hoa quỳnh nở.
Nghĩ Tây Ban Nha chắc cũng có nhiều loại hoa quỳnh nhưng ông bô muốn nói đến cảm giác cái cây ở quê nhà nở hoa nơi xứ lạ. Một bụi hoa mà gợi nhiều kỷ niệm, bỗng thấy lí do ông bô mang cây về thật hợp lí, sâu xa.
Hoá ra là đem về tặng vợ. Xong bà bô chụp ảnh up lên khoe các kiểu.
Ảnh: Mẹ