← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 10, 2013
CƯƠNG QUYẾT DỪNG VIỆC CHỬI ĐỘC GIẢ NGU, nếu tái phạm, xin đánh đập thoải mái. Chịu lạnh để điên do rèn luyện đủ rồi. Giờ bắt đầu cho bản thân hưởng thêm những thứ ấm áp. Hơm chửi độc giả ngu để thực hành văn hóa thảo luận với những người kém nhưng cứng đầu để động viên những độc giả thông minh nhưng rụt rè nữa. Giờ nhẹ nhàng, ngọt ngào để câu view tiến đến câu tiền những độc giả chịu nhiệt kém. Bọn ngu thật thì làm sao chịu nhiệt nhanh quá được. Đã đến lúc chậm lại, chậm lại. Tập Jiu-jitsu ôm ấp anh em để quen dần, đéo sợ bị thằng nào thông đít nếu vào tù vì nói hay quá nữa. Ai muốn học có thể đăng ký với thầy Chuột Siu Nhơn đã dạy môn này ở bên Pháp nhiều năm để sắp tới học ở Bình Vương Tower 200 A, Quang Trung, Hà Nội II. Nghe Hà Đông thì xa nhưng đi đường Lê Văn Lương kéo dài rồi rẽ trái ở Lê Trọng Tấn ra Quang Trung hết 15 phút thôi. Tập quen với cảm giác bình thường hóa với những quãng mình từng sợ xa để bắt kịp lúc Hà Nội hiện đại lên, trong vài năm tới có tàu điện ngầm, điện nổi là vừa. Bonus: Có không gian này rất rộng rãi để làm việc, mình cũng hay qua lại, có thể bia bọt, cafe tán dóc, hợp tác ý tưởng. Anh em nào có tiền hoặc góp tiền, có thể sống chung sạch sẽ và yên lành nhào dzô đê: Chung cư 9A, Bình Vương Tower, 200 Quang Trung, đối diện ngân hàng Công Thương và Mê Linh plaza Hà Đông 214 m2, hướng Đông Nam, 4 phòng ngủ, nội thất cao cấp (mới hết hợp đồng cho người nước ngoài thuê) 12 triệu/tháng. Siêu rẻ. Nhà của bố mẹ, hem phải của mình. Nếu cho thuê được thì mình ăn hoa hồng 1 tháng để đỡ phải vay khi in tập thơ tình tới. Ai có nhu cầu PM mình nhé.
Xem thêm tác phẩm khác →