Xương cá không ăn được thì sao?
Thì thả vào gốc cây, cho cây thêm bổ, giống lúc ta tè và xịt thêm nước vào cho cây đỡ xót vậy.
Có 2 thứ gần gũi và tử tế với con người hơn đa phần chúng ta hiểu: Con cá và cái cây.
`,'- Con cá `.'-
Thứ trong lòng nước giống hồi ta trong bụng mẹ nhất.
Cá là loài chúng ta ăn mà ít bị đau: Cá nào ít thông minh như cá heo cá voi có lẽ ít bị đau khi ta ăn hơn so với dê, lợn.... Ta ít bị đau lòng đau bụng khi ăn cá. Lạm phát tăng sợ đau đồng tiền tiêu ra vẫn có thể mua cá để xác suất an toàn thực phẩm cao hơn. Có nhiều mức giá hợp lí cho cá sạch.
Đường Huyền Trang thấy cá bị con người lạm sát (do nghe thằng away tán nhảm, đua nhau tập ăn chay, chuyển dần sang cá, tập trung ăn cá cho lành) bèn bỏ tiền mua cá rồi thả. Đó cũng là một cách mua cá vậy. Những cách như mở rộng ao hồ, mở rộng không gian nước sạch cho trẻ sớm biết bơi và những người bơi có thêm cơ hội dạy người khác cũng là dạy con người cách yêu bờ biển ôm ấp đất nước mình vậy. Dạy gì mà dạy yêu mấy hòn đảo xa lắc xa lơ qua ngôn từ cách mạng trong khi không biết yêu bơi, yêu nước nghĩa đen, biến dải bờ biển Việt Nam thành hệ thống siêu du lịch, để miền Trung tự làm giàu, tự đầu tư tránh bão. Và đường bờ biển khi bọn Tây thấy ồ de nhảy vào mua kín thì Việt Nam có sức mạnh mềm là lá chắn sống mắt xanh, da trắng đó. Chưa kể, lúc đó, có thể người Việt Nam cũng mạnh, tự tin và lịch sự với nhau như Tây để hem cần quá phân biệt Việt - Tây nữa. Như vầy, Việt - Tây ngang hàng ít nhất ở sự tự tin mà không kiểu tự sướng bằng ẩn ức thì chơi với Tây rất nhanh, cùng phát triển rất nhanh. Thương hiệu Việt Nam lúc đó có khi mạnh về chất lượng hơn thương hiệu Tàu. Và khiến Tàu làm hàng tử tế hơn về chất lượng vì đéo thể kém hơn bọn Duê Nản nhà quê, đàn em được. Nó thấy cũng có tí máu mặt, nó cũng đỡ bắt nạt. Anh kêu bị bắt nạt nhưng anh đéo có sức mạnh gì, đéo làm ra thành quả gì để cùng đẳng cấp, bè bạn đồng minh với bọn mạnh thì đéo ai nghe, người ta có hiểu tiếng Việt đéo đâu, nhìn vào sản phẩm như Tosy hay thơ dịch của NTHL thì mới thấy được chứ, anh kêu để tự sướng à ;p
`,'- Cái cây `.'-
Cây là những người ngoài hành tinh bị chúng ta triệt hạ nhiều nhất mà vẫn che mát, cho quả, cho đồ ăn chay cho ta.
Đó, nghĩ về vấn đề cái cây, môi trường thì sẽ mờ đi những ranh giới Tây, Ta, Tàu, Da đen, Da đỏ...
Chỉ còn sự xấu hổ vì chúng ta cùng tàn phá hành tinh này và còn nghĩ ra bao trò chính trị tàn bạo, ngu ngốc, hèn hạ để tăng cấp độ chia rẽ, hủy diệt nó.